• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Văn Anh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

    2014-09-17 14:36:27     cri
    Kính thưa cụ Đặng Xuân Hiệu :

    Xem thư cụ việc trước tiên là Hùng Anh sắp xếp ngay việc gửi sách và đĩa CD cho cụ, mong trong thời gian nhanh nhất đến tay cụ, để kịp thời cho cụ làm "Kỹ sư tâm hồn của bầy cháu thương yêu.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của cụ Đặng Xuân Hiệu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ :

    Kính gửi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Tôi là Đặng Xuân Hiệu, năm nay đã 80 tuổi. Tôi và hai đứa cháu gái nội cùng với một cháu gái người hàng xóm là học trò của thầy cô.

    Ông cháu chúng tôi đã học theo Đài do thầy cô hướng dẫn từ năm 2007. Xin báo tin đến thầy cô biết : trong thời gian theo học chỉ được thầy cô gửi cho một tập 2 Câu nói thường dùng và mua được cuốn Từ điển Trung Việt.

    Thưa thầy cô, ông cháu chúng tôi hoàn cảnh sống ở nông thôn miền núi. Hàng ngày các cháu chúng đi học phổ thông cấp hai trường cách xa nhà 3 km. Sau khi đi học về các cháu phải giúp việc gia đình, tôi tuổi cao, xong cũng phải làm vườn, hái củi, chăn nuôi gia cầm.

    Hàng ngày từ 18h đến 20h tôi nghe đài học để đến ngày hôm sau soạn ghi lại trên bảng và sách để hướng dẫn lại cho các cháu. Các cháu chỉ học được vào ngày thứ bảy và chủ nhật mà thôi. Thưa thầy cô, tôi có thể viết được chữ Hán theo sách của thầy cô gửi cho, cũng có thể đọc được bài văn ngắn. Còn các cháu chỉ viết được chữ theo phiên âm la tinh, các cháu cũng đọc được chữ Hán và nhớ được các bài đã học.

    Riêng phần phát âm không có máy ghi âm nên khó quá.

    Được tin Chương trình phá thanh và mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc đã sản xuất đĩa CD, ông cháu chúng tôi đã bán đi tám con gà để được 60000 đồng để mua một chiếc đầu máy CD, chờ xin sách và đĩa CD của thầy cô gửi cho là ông cháu tôi sẽ được nghe học theo đĩa đã vất vả.

    Vậy ông cháu chúng tôi đề nghị thầy cô gửi cho chúng tôi xin một bộ sách và đĩa CD, rất mong sự quan tâm của thầy cô.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Văn Anh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Em rất vui vì buổi chiều ngày hôm nay đã nhận được thư chúc tết và báo Cầu vồng hữu nghị mà thầy cô đã gửi cho. Vậy là buổi tối trước khi học bài em đã ngồi viết thư để cảm ơn thầy cô. Thầy cô ạ, viết thư cho thầy cô đã lâu mà không nhận được hồi âm của thầy cô, em rất buồn. Nhưng thật không ngờ rằng hôm nay mình lại được cầm trên tay phong thư thầy cô gửi. Đọc thư của thầy cô, em xin chân thành cảm ơn những lời chúc của thầy cô cũng như toàn thể các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Qua đây em xin chúc toàn thể mọi người cũng như toàn thể nhân dân hai nước Việt Trung chúng ta, có một cái tết thật vui vẻ, bước sang năm mới với mọi thành công, niềm vui và hạnh phúc. Trong thư em được biết vào ngày 10 tháng 04 sẽ kỷ niệm Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc tròn 64 năm và "Năm hữu nghị Việt Trung", quí Đài sẽ tổ chức nhiều Chương trình đặc biệt để kỷ niệm những ngày lễ lớn này. Mong rằng quí Đài khi nào tổ chức các cuộc thi thì thầy cô hãy gửi cho em những câu hỏi để dự thi. Em sẽ cố gắng tham gia hết mọi cuộc thi và trả lời đúng các câu hỏi.

    Hàng ngày vào mỗi buổi trưa và tối em vẫn chăm chú theo dõi các bài giảng của thầy cô trên Đài và cẩn thận viết chúng vào một cuốn sổ nhỏ. À thầy cô ơi, tại sao dạo này không thấy thầy cô dạy các bài hát nữa ạ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>