• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Đỗ Thị Huế, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

    2014-09-10 14:45:12     cri
    Các bạn thính giả thân mến, qua thư biết cụ Nguyễn Kim Toàn đã qua tuổi "Nhân sinh thất thập cổ lai hy" và là người trong hàng ngũ cán bộ lão thành trải qua các cuộc chiến tranh trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, đồng thời có tình cảm đậm đà với nhân dân Trung Quốc, Hùng Anh xin chân thành cảm ơn những lời tâm sự chân tình của cụ, chúc cụ cùng toàn thể gia tộc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thịnh vượng, mọi sự như ý. Mong cụ trong điều kiện cho phép sẽ viết bài ôn lại Mối tình hữu nghị Trung Việt sát cánh năm xưa.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn nghe bức thư của cụ Nguyễn Kim Toàn, cán bộ nghỉ hưu, thôn Ba Thượng, xã Yên Minh, huyện Ý Yên, Nam Định :

    Thưa cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến.

    Các đồng chí ạ. Đúng ngày 01 tháng 03 tôi nhận được tài liệu "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" của Đài gửi cho, tôi vui mừng khôn xiết, và từ hôm ấy tôi khkông bỏ một buổi nghe đài hoặc buổi học nào. Mặc dù tôi có thời gian đi Tây Nguyên hàng mấy tháng, ngày ở đó chiếc đài nhỏ bắt sóng rất khó, song nhờ có sách và nhất là những ngày nghe cô và thầy trực tiếp hướng dẫn mà tôi tự thấy đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt tôi lại mua được cuốn "Đại từ điển Hán Việt" xuất bản cuối năm 2007, ngữ, nghĩa rất nhiều từ sát hợp với sách của Đài gửi cho. Tôi xin ghi lòng biết ơn sâu sắc đến quý đài và vô cùng cảm ơn cô Phi Yến, thầy Hùng Anh đã trực tiếp hướng dẫn tôi học suốt hơn một năm qua.

    Thưa các đồng chí, mấy tháng nay tôi đã học theo Đài bài hát "Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên", Bây giờ Đài đã hướng dẫn bài hát mới song mỗi lần đến giờ dạy hát, tôi lại văng vẳng bên tai lời ca "Kìa bầu trời xanh lớp lớp mây trôi về" mà tôi đã được học từ năm 1958 ở Quế Lâm. Tôi như có phép nhuộm màu để tâm trí hồn nhiên tươi trẻ tuổi thanh niên sống lại. Phải thừa nhận rằng, không có đài khó có điều kiện cho tôi sống lại thời huy hoàng của tình hữu nghị anh em Trung Việt, mặc dù bây giờ tình cảm hiện đại hơn thiết thực hơn. Tôi rất mong quý Đài hát lại bài ca để những ai trên trái đất này đã và đang tìm hiểu về đất nước Trung Hoa đến tình cảm của người Trung Quốc, đến một quá khứ hào hùng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, của Mao chủ tịch, họ sẽ thấy sôi động lòng người.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Đỗ Thị Huế, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng :

    Thầy Hùng Anh – Cô Phi Yến phương xa.

    Đầu thư cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới thầy cô và mọi người trong Ban tiếng Việt Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Thưa thầy cô, đây là lần thứ ba em viết thư cho thầy cô, nhưng em chưa nhận được hồi âm của thầy cô và quý Đài. Năm nay em 18 tuổi, mặc dù phải học để thi tốt nghiệp và đại học, nhưng em vẫn không quên nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Càng nghe em càng thích và yêu mến các Chương trình của quý Đài. Qua sách báo, TV em biết được rất nhiều về đất nước, con người Trung Quốc. Em có một ước mơ là một ngày nào đó sẽ được sang Trung Quốc sống và học tập. Hồi em vào lớp 10, lúc nghỉ hè, em và bạn em đã tới Trung tâm ngoại ngữ để học tiếng Trung, tuy biết nói và viết không nhiều, nhưng em và bạn ấy rất vui. Chúng em luôn muốn được đặt chân lên Vạn lý Trường Thành dù chỉ một lần. Ngoài ra, nhà em có rất nhiều tiểu thuyết lịch sử của Trung Quốc như Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký, Thủy Hử.v.v... Em rất thích nghe thầy Hùng Anh và cô Phi Yến dạy học và dạy hát, nhiều lúc muốn đọc theo nhưng không được. Em mong thầy cô hãy gửi sách học cho em, nếu được cả quyển 1 và quyển 2 thì em rất vui, em sẽ cố học để đuổi kịp thầy cô và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>