• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Tuyết Anh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

    2014-08-27 15:01:13     cri
    Các bạn thính giả thân mến, bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 31 tháng 10 là mùa du lịch hàng năm, trong thời điểm này, giá vé vào thăm những danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc nói chung và Bắc Kinh nói riêng sẽ điều chỉnh trở lại, ví dụ như vé vào tham quan Cố Cung là 60 Nhân dân tệ , vé Di Hòa Viên là 30 Nhân dân tệ , vé Thiên Đàn là 35 Nhân dân tệ, vé Vạn lý Trường Thành là 45 Nhân dân tệ.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Ty, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đầu thư con xin chúc thầy, cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, qua đây cho con gửi lời chúc sức khỏe đến các cô chú trong Ban Việt ngữ.

    Đã bao lần cầm cây bút lên con muốn viết thư gửi đến thầy cô ở Bắc Kinh xa xôi, nhưng lại không biết viết gì và con không biết địa chỉ gửi thư tay đến cho thầy cô ở đâu. Mãi đến hôm nay con mới lấy hết cam đảm gạt đi sự nhút nhát của bản thân, cầm cây bút để tâm sự với thầy cô.

    Năm nay con lên lớp 12, con đã là thính giả quen thuộc với tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" đã ba năm rồi ạ, dù công việc học tập có vất vả và mệt mỏi đến đâu chăng nữa thì con vẫn giành khoảng thời gian để nghe thầy cô giảng bài, đọc theo cô và lắng nghe thầy dịch nghĩa, nhờ có những bài giảng của thầy cô mà con luôn luôn lạc quan và mạnh mẽ hơn để vượt lên những thất bại và có ước mơ trong cuộc sống đấy ạ.

    Con rất yêu con người Trung Quốc, yêu mến văn hóa phong tục của Trung Quốc, thầy cô ơi, con thích tiếng Trung Quốc lắm ạ, nhất là khi nghe những bài hát hay những bài thơ của Trung Quốc con thích lắm, tuy không biết hết được nghĩa là gì song khi nghe hết con cảm thấy rất vui. Con có thể nói được một số câu thông thường bằng tiếng Trung Quốc rồi ạ, nhưng con vẫn chưa biết mặt chữ viết như thế nào ạ, qua những bài giảng của thầy cô thì con chỉ nghe và viết phiên âm bằng tiếng Việt thôi ạ, qua nhiều lần nghe thầy Hùng Anh đọc những lá thư của các bạn thính giả, con thấy mọi người được nhận sách để học tiếng Trung Quốc, con cũng mong thầy cô gửi cho bộ sách học tiếng Trung Quốc, để giúp con học tiếng Trung Quốc tốt hơn, để con có thể nghe, đọc và viết chữ Trung Quốc được thành thạo.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thị Tuyết Anh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến yêu quý.

    Lời đầu thư em xin chúc thầy cô và các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc có sức khỏe dồi dào và công tác thật tốt. Thầy cô biết không ? Em đã nhận được sách "Những câu nói thường dùng" tập 2 của thầy cô gửi cho. Em đã rất sung sướng và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô và cũng để thực hiện ước mơ một ngày nào đó có thể giao tiếp với người Trung quốc. Nhưng học tiếng Trung Quốc thì cũng không dễ phải không thầy cô ? Chữ Trung Quốc rất khó nhớ, vì vậy phải luyện thường xuyên, nhưng em sẽ nỗ lực hết mình.

    Thầy cô thân mến, năm nay em đang học lớp 11, vậy là cũng chả mấy sẽ thi tốt nghiệp và thi đại học. Em không biết mình có thể đủ sức để có thể vượt qua nó không nữa. Nhưng chính những Chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đã làm em tự tin và theo đuổi những ước mơ của mình, và qua Đài em cũng biết nhiều thông tin về Trung Quốc. Em xin cảm ơn Đài rất nhiều và chúc Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc sẽ mãi mãi là cầu nối giữa Trung Quốc với thế giới, chúc tình hữu nghị Việt – Trung ngày càng tốt đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>