• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trần Văn Dùng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

    2014-08-20 14:41:49     cri
    Các bạn thính giả thân mến.

    "Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc" xin thông báo một tin đáng mừng, được sự quan tâm và giúp đỡ của "Văn phòng Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc" và Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, Bộ sách học "Hán ngữ hàng ngày" gồm 6 tập và đĩa CD đã được xuất bản. Vậy bạn thính giả nào cần dùng, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ như sau :

    Tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc CRI – 12.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trần Văn Dùng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận :

    Thầy cô kính mến.

    Nhân dịp ngày 10 tháng 4 kỷ niệm thành lập Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Em viết thư này kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và công tác tốt. Kính chúc quí Đài ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành công hơn và là cầu nối quan trọng để tình hữu nghị Trung – Việt ngày càng thêm gắn bó, sâu sắc, trường tồn.

    Thầy cô ạ, em rất vui khi nhận được thư chúc tết của thầy cô và quí đài gửi cho. Thật sự là em không dám nghĩ là mình nhận được. Cầm phong thư trong tay mà lòng rộn ràng, trái ngược với cảm giác vui mừng, lúc đó em lại cảm thấy lo sợ rằng đó chỉ là giấc mơ, bởi em chỉ dám nghĩ tới trong mơ thôi. Nhưng kỳ diệu thay đó lại là sự thật, em chẳng biết nói sao nữa, ngoài lời cảm ơn thầy cô rất nhiều.

    Thấm thoát đã mấy năm rồi từ khi em bắt đầu học tiếng phổ thông Trung Quốc trên đài do thầy cô giảng dạy. Thầy cô ạ, tuy việc học Hán ngữ của em gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em chưa bao giờ nản chí cả. Không hiểu sao nó có một sức hấp dẫn lạ kỳ, có lẽ cũng xuất phát từ sự tò mò thích tìm hiểu, khám phá văn hóa Trung Quốc của em. Mặc dù em hơi tối dạ và nhút nhát trong giao tiếp, nhưng em tin rằng niềm đam mê sẽ giúp em vượt qua tất cả. Có thể là năm năm hay mười năm, dù sao thì em vẫn tin rằng là thanh sắt mình đang mài sẽ có một ngày biến thành kim.

    Vì không có sách của quí Đài đang dạy nên em phải học thuộc lòng tất cả, chép lại phiên âm rồi đối chiếu âm đọc và nghĩa của những từ trong sách dạy đối thoại và "Từ điển Hán – Việt" em mua được ở tiện sách. Khó nhất là phần ngữ pháp thầy cô ạ, để mua được mấy quyển sách từ điển em đã rất vất vả. Ở nơi em ở chẳng có tiệm sách nào cả, nên em phải đến thành phố mới mua được. Cả đi và về em phải đạp xe hơn 100 km, mất hơn 10 tiếng đồng hồ từ sáng cho tới chiều, về đến nhà toàn thân rã rời, mặt bỏng rát vì nắng, bởi vì nơi em ở vốn là xứ sở của nắng và gió mà, giờ nhớ lại vẫn thấy ngao ngán.

    Hiện giờ em đang nghe thầy cô giảng bài 15 "Hôm nay là ngày nhà giáo", nhưng có lẽ em sẽ không thể tiếp tục nghe thầy cô giảng năm bài cuối, em rất tiếc thầy cô ạ. Em vừ nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, vài hôm nữa em sẽ lên đường nhập ngũ.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lưu Thị Tân, lớp, Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên :

    Kính chào thầy cô.

    Chắc thầy cô cũng biết lúc này ở miền Bắc Việt Nam đang hứng chịu một đợt rét. Mà hiện nay em lại đang học tập tại vùng Tây Bắc. Đối với em cũng chỉ biết cố gắng học tập, đem lại kết quả cao về cho gia đình vui lòng. Ở nơi xa quê hương hơn 200 km em chỉ có dịp về thăm nhà khi hè và tết thôi, và ngày em sắp được về thăm quê hương, gia đình rồi.

    Em cảm ơn thầy cô nhiều ... nhiều lắm. Nhờ có thầy cô, có Đài mà em biết thêm nhiều tiếng Phổ thông Trung Quốc, có thêm nhiều bạn bè. Em hứa sẽ mãi mãi là thính giả quen thuộc của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>