• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Thủy, Trường Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

    2014-07-30 15:36:18     cri
    Các bạn thính giả thân mến.

    "Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc" xin thông báo một tin đáng mừng, được sự quan tâm và giúp đỡ của "Văn phòng Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc" và Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, Bộ sách học "Hán ngữ hàng ngày" gồm 6 tập và đĩa CD đã được xuất bản. Vậy bạn thính giả nào cần dùng, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ như sau :

    Tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc CRI – 12.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Thủy, Trường Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang :

    Thầy cô kính mến.

    Thời gian trôi nhanh thật thấm thoát như thoi đưa. Lời đầu tâm sự em cũng chẳng biết nói gì hơn, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cô và toàn thể các thầy cô đang công tác tại Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Chúc cho Đài có nhiều chương trình hay hơn nữa và được nhiều bạn thính giả biết đến.

    Em cũng là thính giả của Đài được 4 năm rồi, nhưng em rất ít khi viết thư cho đài, cho thầy cô, hôm nay em rất vui khi viết thư cho Đài và cùng tâm sự với thầy cô qua trang thư. Thầy cô có biết lúc này cảm giác của em khi viết thư cho thầy cô thế nào không ? Em rất vui, khi trong lòng em đã được thanh thản khi được tâm sự với thầy cô.

    Thầy cô ạ, không phải là em không muốn viết thư cho thầy cô, mà là do hoàn cảnh và điều kiện, thời gian không cho phép. Lên lớp 6 em phải đi học xa nhà. Lúc đầu sang đây, em thấy ngôi trường, cảnh vật... mọi thứ đều xa lạ, mấy tuần đầu còn nhớ nhà, cứ thế là khóc sụt sịt, dần dần một thời gian sau em không còn nhớ nhà nữa, mọi thứ lại trở nên quen thuộc và gần gũi, quen bạn bè, quen thầy cô giáo mới, được đi nhiều nơi... Sang bên này lúc nào cũng học, sáng học, chiều học, tối học cho đến khuya mới được nghỉ, mà bây giờ nhà trường không cho ra ngoài tự do như trước nữa, muốn ra mua đồ dùng học tập... cũng không được, có lúc em định hỏi ý kiến bố mẹ cho về, nhưng em nghĩ lại và chẳng xin về nữa.

    Thầy cô vẫn mạnh khỏe chứ, công việc có ổn không ? thầy cô ạ, em nhận được sách đã lâu lắm rồi, mà đến bây giờ em vẫn chưa biết đọc, biết viết, mà em rất thích tiếng Trung. Thầy cô có thể giúp em làm thế nào có thể học tốt tiếng Trung không ?

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lâm Thị Làng, Lộc Bình, Lạng Sơn :

    Em chào cô Phi Yến và thầy Hùng Anh cùng toàn thể các cô chú trong Ban Việt ngữ thân mến.

    Đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe thầy cô và các cô chú trong Ban Việt ngữ CRI bằng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

    Thầy cô ạ, đã lâu rồi em không có thời gian cầm bút tâm sự với thầy cô. Cho em cảm ơn thầy cô và mọi người đã gửi báo Cầu vồng hữu nghị và thiếp Chúc mừng năm mới đến cho em, em rất vui và luôn mong muốn được học hỏi và tìm hiểu về đất nước và con người Trung Quốc, và ước ao một ngày nào đó được đặt chân lên đất nước tươi đẹp Trung Quốc.

    Không biết em bị sức hút của Chương trình lôi cuốn hay sao, từ lúc em biết đến giờ đã gần 5 năm rồi, dù bận rộn đến đâu em vẫn luôn theo dõi các Chương trình của Đài. Mà cũng có một phần vì công việc nên em không có thời gian viết thư cho thầy cô được. Hiện tại em đang làm trong một công ty tại Hà Nội, Vì vậy hôm nay là một ngày nghỉ cuối tuần em quyết định viết thư cho thầy cô. Thầy cô ơi, giờ em có một mong muốn nhỏ mong thầy cô đáp ứng cho em được không ạ. Em ước mơ có sách để học, vì em rất thích học tiếng Phổ thông Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>