• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phí Tiến Hiếu, tỉnh Thái Bình

    2014-07-02 14:54:48     cri
    Bạn Nguyễn Thị Nhàn thân mến.

    Bạn muốn biết Chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" phát sóng được bao lâu rồi ? Xin thưa các bạn, Tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" do Phi Yến và Hùng Anh chủ trì bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm 1990, đến ngày 3 tháng 12 năm nay thì Chương trình của chúng tôi đã thành lập tròn 24 năm, đến lúc đó chúng tôi sẽ tổ chức Tiết mục đặc biệt đón mừng sinh nhật 24 năm, mong bạn chú ý đón nghe.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Nhàn, thành phố Ninh Bình :

    Anh Hùng Anh và chị Phi Yến thân mến.

    Dạo này anh chị và mọi người ở Ban tổ chức vẫn khỏe mạnh chứ ạ ? Khéo phải mấy tháng rồi em chưa viết thư cho anh chị rồi nhỉ. Tuy không viết thư cho anh chị, nhưng em vẫn nghe Chương trình "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" do anh chị dạy, anh chị có thể dành chút thời gian để dạy các bài hát Trung Quốc được không ạ. Em nghe đài cũng được gần hai năm, nên học được mấy bài hát. Hiện giờ em rất thích bài hát "Bắc Kinh hoan nghênh bạn", nhưng chỉ thuộc nhạc thôi, vậy anh chị có thể dạy cho em và các bạn thính giả Việt Nam khác được không ạ. Em muốn biết Chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" phát triển được bao nhiêu năm rồi.

    Mời các bạn nghe tiếp bức thư của bạn Phí Tiến Hiếu, tỉnh Thái Bình:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Thời gian cứ dần dần thoi đưa, không biết đã mấy tháng nay em không liên lạc với thầy cô và cũng đã lâu em không viết thư thăm quí đài. Thầy cô ạ, trong những ngày hè oi bức, năm nay thì em cũng như các bạn cùng trang lứa ra sức ôn tập để vượt qua hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đầu vào đại học, cao đẳng. Và em cũng rất vui mừng thông báo với thầy cô rằng : em đã trúng tuyển vào đại học khoa ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên ngành sư phạm song ngữ Nga-Anh thầy cô ạ.Tin vui này lẽ ra em phải báo ngay với thầy cô mới phải. Đã rất nhiều lần em muốn viết thư cho quí Đài, nhưng khi đối diện với trang giấy trắng thì em không biết viết gì nữa. Thầy cô ạ, Hiện tại bây giờ em đang sống ở Thái Nguyên trong ký túc xá của Trường đại học bắt đầu với cuộc sống mới, cuộc sống xa gia đình và trở thành sinh viên.

    Thầy cô kính mến, ở trường chúng em bắt đầu bước sang tuần học thứ ba, việc học tập ở trường đại học rất khác so với việc học tập ở trường phổ thông nên em còn rất bỡ ngỡ, chưa được thích nghi lắm. Nhưng rồi sẽ thích nghi được phải không thầy cô. Thầy cô ạ, thời tiết ở Thái Nguyên cũng rất khác so với Thái Bình quê em. Vừ mới lên Thái Nguyên một tuần thì em bị ốm thầy cô ạ. Mà theo như các thầy cô trong trường nói thì mùa đông ở Thái Nguyên rất rét, còn mùa hè thì nóng không kém phần long trọng.

    Không biết lá thư này của em bao giờ mới đến được tay của thầy cô. Nếu thầy cô đọc được lá thư này của em thì thầy cô hãy giới thiệu trên làn sóng đài thầy cô nhé. Chắc mẹ em ở quê mà nghe được những dòng tâm sự của em thì mẹ em sẽ rất vui.

    Trong thời gian gần đây, việc nghe các tiết mục của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc cũng như Đài tiếng nói Việt Nam của em có phần ít hơn trước, các bài giảng của thầy cô em cũng không thể thường xuyên theo dõi chăm chú như trước kia. Nhưng em vẫn một lòng yêu thích tiếng Trung Quốc, yêu quí Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, luôn luôn là thính giả trung thành của quí Đài. Thầy cô có biết không, em học ở Thái Nguyên khoa ngoại ngữ và đã làm quen bạn học khoa tiếng Trung. Mặc dù em không được học tiếng Trung một cách hệ thống, nhưng nhờ có thầy cô mà em nhìn chữ phổ thông em có thể đọc được, nhờ thầy cô mà em đã hình thành lòng yêu mến với đất nước Trung Quốc, con người Trung Quốc. Mặc dù em không được học tiếng Trung Quốc ở trường đại học như em mong muốn, nhưng em sẽ cố gắng học được những câu giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc thầy cô ạ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>