• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Trung Kiên, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường trung học phổ thông Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

    2014-05-07 14:33:51     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thái Dương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên :

    Cô Phi Yến, thầy Hùng Anh thân mến.

    Em là một thính giả CRI, cũng đã lâu em không viết thư cho quí Đài và thầy cô. Thật bất ngờ và hạnh phúc khi em nhận được thư từ CRI và trong đó có sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" do thầy cô gửi. Em vui lắm vì em rất thích học tiếng Trung Quốc, mặc dù nhiều người đều nói khó học lắm. Em cũng biết vậy, nhưng khi nghe CRI và thầy cô dạy trên làn sóng thì em cũng biết được một ít, tuy lúc đó em không ghi được tiếng Trung mà chỉ là phiên âm thôi.

    Có thể nói Radio là người bạn đầu tiên của em và từ nay Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc là người bạn siêu hình thứ hai của em. Năm nay em đã bước vào giảng đường của đại học, tuy chẳng có thời gian nhiều nhưng em vẫn đều đặn nghe CRI. Mà thầy cô biết không, trường em đang có chương trình liên kết đào tạo với trường Đại học Côn Minh của Trung Quốc, em hy vọng mình có cơ hội học ở đây. Em biết nếu muốn vậy thì mình phải nỗ lực rất nhiều và phải nâng cao trình độ ngoại ngữ là tiếng Trung của mình nữa. Em hy vọng thầy cô là người bạn lớn đồng hành và giúp đỡ em, để em nâng cao dần trình độ Trung văn của mình.

    Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Trung Kiên, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường trung học phổ thông Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La :

    Kính gửi Chuyên mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Lời đầu thư, cho phép tôi được gửi lời chúc sức khỏe, công tác tốt và thành đạt đến các cô chú và các anh chị của quí Đài.

    Tôi xin mạn phép giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như lý do tôi gửi những dòng tâm sự này đến quí Đài.

    Họ tên đầu đủ của tôi là Nguyễn Trung Kiên, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hải Dương, nhưng hiện tại tôi đang công tác tại tỉnh Sơn La, một tỉnh của khu vực Tây Bắc. Tôi là một giáo viên Trung học phổ thông dạy môn Ngữ văn. Khi tôi học đại học, tôi rất đam mê môn học Hán Nôm trong nhà trường. Nhưng hiện tại, trong quá trình giảng dạy tôi ít có điều kiện để được viết chữ Hán, mà chủ yếu là sử dung từ Hán Việt. Mặc dù có biết đôi chút về chữ Hán, nhưng tôi lại không đọc được theo âm Bắc Kinh. Nay tôi rất muốn được củng cố những gì đã học và phát triển vốn từ của mình để có thể nghe đài hoặc đọc báo được bằng tiếng phổ thông Trung Quốc.

    Điều may mắn đối với tôi là tôi được một người bạn cùng cơ quan tặng cho một chiếc Radio cũ, tôi say sưa với các chương trình của quí đài. Trong một chương trình tình cờ tôi được biết thông tin nếu muốn tự học tiếng phổ thông Trung Quốc qua làn sóng phát thanh thì gửi thư cho Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc theo địa chỉ 46 Đường Hoàng Diệu, Đại sứ quán sẽ tạo điều kiện giúp đỡ.

    Nay tôi mạo muội viết lá thư này trong thời gian qua tôi nghỉ hè tại Hải Dương, tôi rất mong quý Đài tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mặt tài liệu, để tôi có thể học tốt một môn ngoại ngữ là tiếng phổ thông Trung Quốc cho bản thân.

    Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các anh chị trong quý Đài mạnh khỏe và hạnh phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>