• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Đỗ Quý Tiến Đạt, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai

    2014-02-26 15:18:06     cri
    Bạn Hoàng Thị Yến và các bạn thính giả khác thân mến. Sau khi Hùng Anh xem thư liền lập tức gửi sách ngay cho các bạn, mong các chú ý đón nhận sách qua bưu điện. Thư từ do gửi qua Sứ quán, nên rất có thể đến muộn, mong các bạn thông cảm. Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Hoàng Thị Yến, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa : Thưa thầy cô, em là sinh viên của Học viện Tài chính. Em đã nghe các Chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc từ khi còn học cấp hai và cho đến giờ, sở thích đó vẫn không thay đổi. Em đã xem các chương trình của đài như món ăn tinh thần không thể thiếu hàng ngày, đặc biệt là tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" do thầy cô giảng dạy. Cũng đã mấy lần em viết thư cho thầy cô nhưng có lẽ bị thất lạc, mong sao lá thư này có thể đến tay thầy cô để em được tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của em với thầy cô. Thầy cô ạ, không hiểu sao em lại rất thích đất nước Trung Quốc. Khi còn nhỏ em đã có ước mơ ngày nào đó sẽ nói thành thạo tiếng Trung và được đến du lịch ở Trung Quốc. Vì em sinh ra ở quê nên điều kiện học tập rất ít, em chỉ được tiếp xúc sơ qua môn tiếng Anh ở cấp ba. Cũng chính vì lẽ đó nên giờ học đại học, em đã gặp nhiều khó khăn trong môn ngoại ngữ. Em biết việc học ngoại ngữ rất gian nan, nhất là để có thể biết cả tiếng Trung và Anh lại càng không phải việc đơn giản, nhưng trong em không thôi hy vọng. Em tin chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ có ngày thành công. Mỗi khi nghe thầy cô giảng dạy, niềm ham thích tiếng Trung lại tăng lên. Em thật sự đã rất yêu thích nó. Thật tuyệt vời nếu ngày nào đó em có thể nói và hát tiếng Trung. Em nghĩ rằng mình cần phải thực hiện ước mơ này khi mình còn nhiều sức lực, thật đáng nuối tiếc nếu em từ bỏ nó và nhất định em sẽ không từ bỏ dù gặp khó khăn gì đi nữa. Em biết gia đình và cả thầy cô luôn ủng hộ em phải không ạ. Thưa thầy cô, hiện tại em vẫn chưa có nguồn tài liệu phục vụ cho việc học tiếng Trung. Em rất mong thầy cô giúp em có cuốn "Những câu nói thường dùng" tập 1 và tập 2 để việc học của em được thuận lợi hơn. Em xin cảm ơn thầy cô. Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Đỗ Quý Tiến Đạt, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai : Thầy cô kính mến. Từ khi nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc tôi đã trở nên yêu mến quý Đài và đất nước với một tỉ ba trăm triệu dân này. Phát thanh viên Ban tiếng Việt đã giúp đỡ tôi thật ṣ có tình cảm với nền văn hóa lâu đời và phong cách âm nhạc kinh điển, tôi coi Trung Quốc như quê hương của mình, không biết tình cảm này tôi có từ bao giờ. Ban Việt ngữ CRI như là con tàu du lịch hướng dẫn thính giả tham quan từng địa danh, từng phong cảnh tuyệt vời ấy. Ấn tượng của tôi về Trung Quốc rất nhiều. "Hướng dẫn du lịch" đã đem lại sự hiểu biết cho tôi, cùng với tư liệu với những "Đại dương kiến thức" Hộp thư Ngọc Ánh, qua đó tôi có thể tâm sự với cô được nhiều hơn, được tìm hiểu những nhân vật lịch sử như Chu Nguyên Chương, Tần Thủy Hoàng.v.v... Với những bài văn triết lý sâu xa đã làm tôi trở nên vui tươi trong cuộc sống. Qua thầy Hùng Anh và cô Phi Yến, tôi được hỏi thêm về ngôn ngữ có chữ viết tượng hình, con chữ giống như con rồng lượn và cũng giống như phượng múa vậy, cho nên tôi nghĩ rằng, tôi cần học hỏi thêm để tích lũy kiến thức cho sau này cuả mình. Theo sự chỉ bảo của thầy cô, tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn của thầy cô trong suốt ba năm theo học cuốn sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" mà thầy cô đã cất công gửi từ thành phố Bắc Kinh nơi Ban tiếng Việt CRI đang làm việc cho tôi.
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>