• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của Trần Thị Phương Nhung, khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2

    2014-01-22 15:01:25     cri
    Các bạn thính giả thân mến, Hùng Anh xin thay mặt toàn thể Ban tiếng Việt Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc Chân thành chúc bạn Trần Thị Phương Nhung là thính giả và học viên của tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" nay đã trở thành sinh viên khoa tiếng Trung Quốc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chúc bạn học tiếng Phổ thông Trung Quốc thật giỏi, sớm ngày trở thành nhân tài ngoại ngữ để góp phần vun đắp cho mối tình hữu nghị Trung – Việt ngày càng thắm thiết.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của Trần Thị Phương Nhung, khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Em là một thính giả thường xuyên của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc và đặc biệt em rất thích chương trình "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" mà thầy cô đang trực tiếp giảng dạy. Em đã nghe đài 5 năm rồi, từ ngày em học lớp 8 tình cờ mở đài và nghe giọng nói ấm áp với chương trình bổ ích của thầy cô, em đã thực sự bị lôi cuốn. Kể từ đó niềm yêu thích tiếng phổ thông Trung Quốc, tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Trung Quốc đã ăn sâu vào tâm can em. Theo học tiếng phổ thông Trung Quốc qua đài được một thời gian và em cũng đã tham gia nhiều cuộc thi do quí đài tổ chức. Năm lớp 12 do việc học hành quá căng thẳng, vất vả mà em phải tạm gác niềm yêu thích của mình lại.

    Hiện giờ em là sinh viên năm thứ nhất, khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2. Và thầy cô biết không, em đang theo học ngành cử nhân tiếng Trung Quốc đấy thầy cô ạ. Thế là mong ước bấy lâu của em đã có cơ hội thực hiện rồi thầy cô ạ. Thầy cô hãy chia vui cùng em nhé. Khóa em chỉ đào tạo 55 sinh viên ngành cử nhân tiếng Trung Quốc và tất cả đều học chung một lớp. Những ngày đầu vào lớp thấy bạn nào cũng biết một ít tiếng Trung đặc biệt là lớp em có nhiều bạn ở Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang có cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc, nên các bạn nghe và nói cũng rất tốt, làm em cũng hơi run. Nhưng em tự tin về những bài giảng mà thầy cô đã dạy và em tin mình có thể học được bằng, có thể là hơn các bạn ấy. Thầy cô hãy chúc cho em được như thế nhé.

    Thầy cô à, em đã bỏ dở chương trình của thầy cô hơn một năm rồi. Bây giờ khi nghe thầy cô giảng em có thể ghi chép được nhưng có những đoạn hội thoại, những câu nói quá dài làm cho em ghi chép không kịp và không đầy đủ, vì vậy ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập. Em mong thầy cô gửi cho em bộ giáo trình mà thầy cô đang giảng dạy, để em có thể học theo tốt hơn.

    Thầy cô à, cô giáo của em là người Trung Quốc đó. Cô mới sang Việt Nam được một tuần. Do cô giáo không biết tiếng Việt Nam nên việc học hành của lớp em cũng gặp nhiều khó khăn, vì nhiều lúc cô nói nhanh không biết cô nói gì cả. Nhưng vì nhờ được một vài bạn trong lớp biết được một ít tiếng Trung nên dịch cho cả lớp. Em cũng nằm trong số đó đấy thầy cô ạ. Qua một tuần học tập và tiếp xúc em nhận thấy cô rất chân thành, cởi mở, vui tính và rất nhiệt tình với học sinh và bài giảng. Vừa giảng cô vừa vận dụng cả cử chỉ, động tác, nét mặt để giải thích cho bọn em nghĩa của từ. Nhiều lúc không hiểu bọn em vừa buồn cười vừa thương cô lắm. Cô hay hát cho lớp em nghe và rất hay bày trò cười nữa. Em rất quí cô và càng có động lực để học tiếng Trung tốt hơn nữa.

    Mơ ước của em là sau này được đi một tour du lịch Trung Quốc, thăm thầy cô và các anh chị trong đài, đi thăm các danh lam thắng cảnh của đất nước Trung Quốc, được đặt chân lên Vạn lý Trường Thành, khám phá sự tráng lệ của Tử Cấm Thành.v.v... Nhưng trước hết phải học thật tốt tiếng phổ thông Trung Quốc phải không thầy cô. Em muốn khi đi du lịch em có thể giao tiếp như người bản địa với người Trung Quốc mà không cần đến phiên dịch. Ngay từ bây giờ em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những bài giảng của thầy cô là tài liệu quí báu để em có thể củng cố bài học trên lớp vừa có thể học thêm nhiều từ và câu hơn nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>