• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thanh Tú, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định

    2014-01-15 14:55:18     cri
    Anh Nguyễn Đình Nghiêm thân mến.

    Rất cảm ơn anh đã theo dõi Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc qua làn sóng điện, tôi cũng như anh, chúng ta đều ở độ tuổi trên "Ngũ tuần", vậy mà anh vẫn kiên trì học ngoại ngữ là điều rất quí, chúng tôi sẽ gửi sách giáo khoa kịp thời cho anh theo học. "Học, học nữa, học mãi.", "Chăm học chăm làm ắt phải giỏi", chúc anh và gia đình mạnh giỏi và có thu hoạch trong học tập.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thanh Tú, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Lời đầu thư em xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến thầy cô và các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Cảm ơn thầy cô, em đã nhận được thư và báo của thầy cô gửi cho em. Em đã tham gia Chương trình đã được sáu năm rồi, nhưng các bài thi chỉ đạt được giải khuyến khích thôi. Em ao ước được một lần đến với đất nước Trung Quốc với nhiều cảnh sắc đẹp và hùng vĩ. Không sao đâu thầy cô ạ, qua chương trình cũng là dịp để em phát huy tài năng của mình và nhận thấy khả năng hạn hẹp của mình để rồi trau dồi thêm kiến thức. Nhưng bù lại, em được quen biết thêm những người bạn ở khắp mọi miền đất nước. Như cơn bão ập vào tỉnh Nghệ An nơi mà em quen biết bạn Hồ Đức Trung ở Quỳnh Lưu qua dịp đó em gọi điện hỏi han, chia sẻ tình cảm trong những lúc khó khăn. Mặc dù không giúp gì nhiều cho bạn ấy nhưng lại là niềm an ủi, động viên giúp bạn ấy vượt qua khó khăn.

    Thầy cô ạ, những chuyện vui với đài còn nhiều lắm. Em xin kể ra đây những mẩu chuyện vui :

    Từ khi quen biết đài, bài vở thư từ thường xuyên trao đổi qua lại, mỗi khi thư của thầy cô gửi cho em được ông xóm trưởng đem đến nhà là ông ta lại hỏi : Có tiền trong đó không ? Và thằng Tú làm gì mà quen được những người ở Trung Quốc vậy. Chắc là họ gửi nhiều tiền lắm, thảo nào nó chẳng thiếu tiền bao giờ...... Chắc thư này đến với thầy cô cũng vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Nhân dịp ngày 1 tháng 10 là ngày kỷ niệm thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, em xin chúc cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung ngày càng khăng khít, gắn bó hơn nữa. Xin chúc Ban tiếng Việt Nam ngày càng là người bạn thân tình của những người bạn từ mọi miền tổ quốc Việt Nam. Chúc các anh chị, thầy cô trong Ban mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc trong cuộc sống.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Đình Nghiêm, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An :

    Anh Hùng Anh và chị Phi Yến cùng các anh chị công tác tại Ban tiếng Việt Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc thân mến.

    Tôi là Nguyễn Đình Nghiêm, năm nay đã hơn 50 tuổi. Gần đây các con tôi tặng cho tôi một chiếc đài, nhờ đó mà tôi biết đến Chương trình của anh chị. Đây là một chương trình bổ ích đối với một người như tôi.

    Anh Hùng Anh và chị Phi Yến thân mến, công tác của anh chị chắc là rất vất vả và mệt nhọc.

    Từ những bài dạy của anh chị mà tôi cảm thấy tiếng Trung Quốc rất thú vị, chỉ tiếc rằng nghe qua đài nên tôi chưa hiểu được mặt chữ và cách viết chữ như thế nào. Dù mắt đã kém và chí nhớ có hạn, tôi vẫn mong được học một phần tiếng Trung Quốc, tôi muốn xin anh Hùng Anh và chị Phi Yến cho tôi một quyển sách dạy cách viết và cách học tiếng Trung Quốc để tiện việc học tập qua đài. Chúc anh chị và các nhân viên trong đài dồi dào sức khỏe, niềm vui trong công tác. Mong rằng quí Đài sẽ ngày càng phát triển hơn và có nhiều chương trình và tiết mục hay hơn. Chữ của tôi hơi xấu nếu có từ nào viết không đúng mong anh chị thông cảm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>