• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Lê Thị Thủy Tiên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

    2014-01-02 17:00:53     cri
    Các bạn thính giả thân mến, nhân dịp bước sang năm mới 2014, Hùng Anh xin thay mặt Thu Nguyệt và toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt Nam chúc các bạn thính giả năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn thịnh vượng, học tập tiến bộ, vạn sự như ý.

    Trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Lê Thúy Hằng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đây là lần đầu tiên em viết thư cho thầy cô, mặc dù theo học với thầy cô đã từ lâu nhưng vì ngại nên em không dám viết thư. Hôm nay nhân vừa trải qua kỳ thi đại học và đang nóng lòng chờ kết quả, em quyết định viết thư tâm sự với thầy cô, rất mong thầy cô lượng thứ cho em.

    Thưa thầy cô, em học và thi bằng tiếng Anh nhưng vẫn rất thích học tiếng Trung, từ khi biết và theo học cùng thầy cô, em luôn cố gắng để mình không bỏ lỡ một tiết học nào. Cứ đến giờ là em lại sẵn sàng giấy bút để ghi lại bài học. Đến nay em có thể giao tiếp được một số câu đơn giản rồi thầy cô ạ. Nhưng vì không có sách, ở nơi em sống không có sách học Hán ngữ nên em vẫn chưa biết được mặt chữ, em vẫn đang viết cách đọc theo như tiếng Việt chứ không phải cách phiên âm. Thầy cô biết không, em cũng rất buồn vì mình phát âm gió nên đọc không đúng. Em cố gắng ngày nào cũng luyện phát âm những lúc yên tĩnh và học theo ngữ điệu của thầy cô. Em mong thầy cô chỉ dạy cho em cách phát âm chuẩn tiếng Hán.

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến chính là những người thầy đầu tiên dạy cho em biết Hán ngữ đấy ạ. Em rất thích giọng nói của thầy cô, thầy cô đọc chậm rãi và lại rất rõ ràng. Điều đó góp phần giúp em yêu thích theo học Hán ngữ hơn. Thầy cô có biết còn hai điều nữa là động lực học cho em không ? Đó là em rất ngưỡng mộ đất nước Trung Hoa, Trung Quốc phát triển hiện đại nhưng vẫn lưu trữ được các giá trị truyền thống, đi đến đâu cũng thấy có một mái nhà cổ, một món ăn truyền thống. Qua cá phương tiện truyền thông, em đã được biết nhiều vùng phong cảnh đẹp của Trung Quốc. Em chỉ mong trong thời gian sớm nhất sẽ được sang thăm thầy cô và đất nước. Còn một điều nữa là em rất yêu thích ca sĩ Châu Kiệt Luân, mỗi khi nghe bài hát yêu thích mà không hiểu nghĩa thì em thấy khó chịu lắm. Điều này thôi thúc em chăm học hơn để biết được nhiều từ mới. Em vẫn hay cố gắng mang những từ thầy cô dạy ra so sánh với lời hát nghe được xem có từ nào phát âm giống không, để biết được mặt chữ của những từ đã học đấy ạ. Nhưng khó lắm thưa thầy cô, gặp những từ đồng âm khác nghĩa thì không thể biết được là chữ nào. Đến ay số mặt chữ em biết được cũng được một số rồi, nhưng em biết đó chỉ là một hạt cát so với biển cả mênh mông thôi. Em hy vọng sự dạy dỗ của thầy cô, em sẽ sớm giao tiếp được thành thạo Hán ngữ.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lê Thị Thủy Tiên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế :

    Thầy cô kính mến.

    Đã rất lâu rồi em không liên lạc với thầy cô, chắc bây giờ ở Bắc Kinh xa xôi thầy cô đang bận rộn lắm. Thầy cô và các anh chị có khỏe không ?

    Thầy cô biết không, lần này em viết thư cho thầy cô để báo với thầy cô rằng, em đã đậu vào ngành sư phạm tiếng Anh, Trường đại học ngoại ngữ Huế rồi thầy cô ạ. Thế là năm học đại học thứ nhất đã trôi qua. Có lẽ môi trường học tập và mọi thứ dường như lạ lẫm, khó khăn và đầy thử thách hơn hồi em còn học phổ thông thầy cô ạ. Em mong thầy cô gửi cho em tập sách "Câu nói thường dùng" tập 1 và tập 2. Bởi vì đối với em, tiếng Trung là một thứ tiếng mà em rất thích học. Những ngày tháng học đại học em có it́ thời gian theo dõi tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc của thầy cô nên em rất tiếc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>