• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Văn Mai, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

    2013-12-11 14:14:57     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Văn Mai, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến cùng các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam kính mến.

    Đã lâu em có lỗi với quí đài là không viết thư thăm hỏi sức khỏe thầy cô cũng như các cô chú trong Ban Việt ngữ. Hôm nay từ đất nước Việt Nam em cầm bút viết bức thư này gửi tới quí Đài cũng như thầy cô.

    Thầy cô ạ, trong thời gian qua em vẫn thường xuyên nghe những lời dạy dỗ của quí Đài cũng như của thầy cô qua chiếc đài nhỏ của em. Em vẫn thườn xuyên nghe các tiết mục của quí đài như "Cầu vồng hữu nghị", "Văn nghệ cuối tuần", "Đọc truyện"... và đặc biệt là tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", vì tiết mục này em rất thích cho nên sau khi học xong cuốn sách 1 tập 2, vì em đang muốn tiếp tục học theo đài cho nên em muốn xin sách.

    Em năm nay đã 25 tuổi, nhưng 4 năm nay em phải đi lại bằng xe lăn, cuộc sống rất buồn. Bốn năm trước sau một lần bị cảm biến chứng nên đôi chân em bị liệt không đi lại được. Vậy em muốn thầy cô đọc địa chỉ của em và tình cảnh của em lên đài, để em có thể nhận được những lời động viên của quí thính giả gửi cho em. Em rất mong làm quen với các bạn nghe đài trên mọi miền tổ quốc.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Minh Đạo, tỉnh Vĩnh Yên.

    Thầy cô kính mến.

    Em chào thầy cô ạ. Dạ thưa thầy cô, cho đến hôm nay thì em đã là một thính giả của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc và là một học trò của thầy cô mấy năm rồi. Nhưng khi viết thư này gửi thầy cô thì em cảm thấy thật xấu hổ với thầy cô vì trong năm tháng qua. Khi năm hết tết đến thầy cô luôn gửi thiếp, gửi những lời chúc tốt đẹp đến em và gia đình em và còn nhiều điều khác nữa. Vậy mà em lại không một lần hồi âm cho thầy cô.

    Có nhiều khi em đã định viết thư gửi thầy cô, nhưng không hiểu sao, mỗi khi đặt bút xuống là không biết viết sao nữa. Vì khi đó em cảm thấy khó viết và khó nghĩ quá, có lẽ lời văn tiếng nói của em không được chau chuốt và phong phú cho lắm. Sau khi được thầy cô gửi cho cuốn sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc, sách Câu nói hàng ngày và báo chí thì em đã được hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa. Em cảm ơn thầy cô đã gửi sách và báo cho em ạ. Trong năm qua, em vẫn học và nghe các bài giảng của thầy cô. Vì tự học một mình nên cũng có nhiều điều khó khăn, nhưng em sẽ luôn cố gắng học tập để không phụ công ơn giảng dạy của thầy cô.

    Ở Bắc Kinh xa thầy cô có khỏe không ạ. Em xin chúc thầy cô và tập thể Ban tiếng Việt Nam luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lê Hồng Huế, thành phố Vinh.

    Thầy cô kính mến.

    Đã lâu lắm rồi em không viết thư cho Chương trình, em đã từ lâu định viết thư cho thầy cô mà hôm nay mới có thời gian cầm bút, mong thầy cô thông cảm.

    Thầy, cô ạ. Em mới bắt đầu học tiếng phổ thông Trung Quốc vào năm ngoái, khi bố em mua đài về. Tuy em đã nhận được sách của thầy cô và đang trong quá trình học tập, nhưng em có nhiều điều chưa hiểu. Sách thầy cô gửi cho em là quyển hai và quyển Hán ngữ hàng ngày, còn quyển một em vẫn chưa có. Vì vậy em rất khó khăn trong việc học viết và nhớ nét chữ để phát âm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>