• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Triệu Văn Tiên, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

    2013-12-04 14:22:19     cri
    Bạn Triệu Văn Tiên thân mến.

    Cảm ơn bạn đã có những lời tâm sự từ tận đáy lòng. Qua thư bạn, Hùng Anh được biết bạn là một người rất ít nói. Cũng chính từ tính tình này nên bạn ngày càng ít tâm sự và trao đổi với những người xung quanh. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì điều lo lắng của bạn có thể trở thành hiện thực. Hùng Anh mong bạn mạnh dạn cởi mở với mọi người, nhất là bạn nay đã tự nhận thức được mầm mống của sự trầm cảm, Hùng Anh tin tưởng Bạn sẽ khắc phục được vướng mắc tâm lý. Hùng Anh xin gửi bạn một lời "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúc bạn thực sự vui vẻ.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Lương Thị Thôn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn :

    Thầy cô kính mến.

    Đầu thư em xin chúc tất cả các cô chú trong Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc mạnh khỏe, công tác tốt, Chương trình phát triển ngày càng tốt đẹp. Em chúc thầy cô mạnh khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

    Đây là lần đầu tiên em viết thư cho thầy cô, em nghe đài và yêu thích nhất là Chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc". Em đã theo học hơn một năm nay rồi, nhưng em không dám viết thư cho thầy cô xin sách học tiếng phổ thông, vì em sợ thư của em không đến được tới tay thầy cô, nhưng lần này em mạnh dạn viết thư cho thầy cô. Hiện giờ em chỉ học theo đài và học theo cuốn sách do Việt Nam xuất bản như từ điển, những câu nói thường dùng mà thôi. Nên em học còn hạn chế, mong được sự giúp đỡ của thầy cô để em có điều kiện học tốt hơn. Em yêu môn ngoại ngữ tiếng Trung Quốc, nhưng em học thì hơi kém, từ khi học theo đài em đã tốt hơn rất nhiều, học tiếng Trung cũng như tiếng Anh mà thôi. Chỉ cần học tốt từ mới và nắm được cấu trúc thì không có gì là khó cả, mà không biết tiếng Trung có cấu trúc như tiếng Anh không ? Tiếng Trung là một thứ tiếng phong phú mà cũng chẳng biết từ khi nào em đưa môn học này vào chương trình học của mình, coi đó là một môn chính khóa. Ngoài chương trình học tiếng phổ thông ra, em còn yêu thích các chương trình khác nữa như Hộp thư Ngọc Ánh, Ca nhạc theo yêu cầu thính giả.v.v...

    Thầy cô ơi, từ nay em sẽ là một học sinh của thầy cô và là thính giả quen thuộc của Ban Việt ngữ được không ? Thầy cô có nhận một học sinh như em ở một tỉnh miền núi xa xôi hẻo lánh không ? Chỉ có chiếc đài là người bạn chân thành, tin cậy luôn ở bên và em học nhiều điều rất bổ ích từ chiếc đài bé nhỏ đó. Từ lâu thầy cô đã trở thành người giảng bài quen thuộc dạy học trò thơ ngây. Em còn một yêu cầu nho nhỏ nữa là muốn một tấm hình của tất cả mọi người trong Ban tiếng Việt Nam.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Triệu Văn Tiên, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên :

    Kính gửi thầy Hùng Anh, cô Phi Yến.

    Cách đây không lâu em cũng đã gửi thư cho thầy cô để xin tài liệu học tập, nhưng giờ này chắc là thư chưa đến đâu. Em đã nghe thầy cô giới thiệu bài học với giáo trình mới, vì vậy em rất mong rằng những lá thư gửi đi sẽ được hồi âm. Những cuốn sách trước đây em vẫn giữ gìn cẩn thận. Đó là sách và cũng là món quà kỷ niệm rất lớn của đời em. Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê khó khăn, quanh năm chỉ có việc đồng áng, cuộc đời đã bước qua tuổi 20, nhưng chẳng biết sinh nhật là gì cả và đến bây giờ em cũng không thấy cần tổ chức sinh nhật nữa dù chỉ một lần trong đời.

    Bây giờ tuy em đã có rất nhiều thay đổi cả về tâm lý và nhận thức, tuy nhiên em vẫn cảm thấy khó hòa đồng với mọi người, khó làm việc tập thể, có một kỷ niệm mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ, là hồi lớp 7, em nhớ rất rõ là cảm một tuần lễ không hé môi nói một câu nào, càng thấy sợ chính mình hơn, em sợ mình sẽ mắc bệnh trầm cảm thì biết làm sao đây ? Em đã mất rất nhiều thời gian cho những ý nghĩ viển vông này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>