• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Đào Thanh Tịnh, làng Bằng Nha, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

    2013-10-16 14:17:16     cri
    Trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Đào Thanh Tịnh, làng Bằng Nha, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Ngày đầu Xuân cho phép tôi gửi tới thầy cô lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Qua thầy cô cho tôi gửi lời chúc phúc tới mọi thành viên trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Là một học viên lớn tuổi phải lo kiếm kế sinh nhai hàng ngày cho gia đình, ở địa phương lại phải tham gia công tác xã hội. Học ngoại ngữ nói chung là việc khó, học tiếng phổ thông Trung Quốc lại càng khó hơn. Hơn thế, phương thức học qua làn sóng thầy một nơi trò một nơi thì khó lại chồng lên khó.

    Vậy mà tôi vẫn yêu vẫn mến tiếng Trung, vẫn say sưa học : đọc, viết, nghe.

    Thưa thầy cô, tôi biết thầy cô cố gắng đến mức cao nhất để làm cho người học hiểu và nghe rõ. Song trong các kỹ năng nói trên, kỹ năng nghe của tôi là kém nhất.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Thái Văn Tài, khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An :

    Thầy Cô kính mến.

    Chắc là nhắc đến tên em thầy cô còn nhớ tới em. Vì cách đây một năm em là một thính giả thân thiết của Ban Việt ngữ, nhưng vì trong thời gian qua do bận công việc, vả lại em phải đi bệnh viện chữa mắt nên cũng không có thời gian theo dõi. Nhân đây phiền thầy cô cho em chuyển bức thư tới các bạn thính giả.

    Các bạn thân mến.

    Tôi là Thái Văn Tài, ở khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong năm 2005, tôi đã lập nhóm học tiếng phổ thông Trung Quốc thông qua làn sóng điện của Đài. Sau khi tôi thông báo lập nhóm đã có rất nhiều bạn viết thư đến mong được học hỏi và tham gia học tập. Nhưng ngay sau đó tôi phải đi viện để chữa bệnh và bận công việc, nên không duy trì nhóm được. Vậy hôm nay thông qua làn sóng điện Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, tôi chân thành xin lỗi tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn đã hết sức tin tưởng tôi trong thời gian qua. Sau cùng tôi xin chúc tất cả các bạn tham gia học tiếng phổ thông Trung Quốc nói riêng cũng như toàn thể thính giả nói chung vui vẻ, sức khỏe dồi dào, thành đạt trong cuộc sống. Mong các bạn liên lạc với tôi theo số điện thoại : 0979310031.

    Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trịnh Ngọc Ẩn, Hẻm 16, số nhà 16/1/11E đường Quang Trung, khóm 1, phường 7, Cà Mau :

    Thầy Cô kính mến.

    Hiện em là học sinh cấp 2 cơ sở, nơi ở của em cũng là cuối cùng của nước Việt Nam, tỉnh Cà Mau dưới cùng của bản đồ. Trình độ của học sinh cũng hơi kém.

    Thầy Cô ạ, tuy em gốc Việt nhưng đầu óc em lúc nào cũng thân và hướng về đức độ của người Trung Quốc, một quốc gia tẩm cỡ trên thế giới. Trung Quốc vĩ đại, với ngôn ngữ, Hán tự rất sâu xa. Nên em có ý thích học môn ngoại ngữ từ thủa tiểu học. Bởi lòng ham thích học Hán ngữ . Ngày gần đây, tình cờ trong một tối em dò đài trên máy thâu âm có nghe Quý Đài phát sóng Chương trình dạy tiếng Phổ Thông Trung Quốc, em mừng quá. Nghe thầy cô giảng dạy rất rõ, sóng rất tốt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>