• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Văn Tân, thôn Tư Cương, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

    2013-09-25 14:43:19     cri
    Các bạn thính giả thân mến, mùa Thu Bắc Kinh có thời tiết và phong cảnh đẹp nhất trong một năm, nhiệt độ mát mẻ và cảnh tượng mê hồn, là thời điểm đến Bắc Kinh du lịch lý tưởng nhất.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của cụ Nguyễn Khắc Quang, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An viết :

    Kính gửi cô Phi Yến và thầy Hùng Anh.

    Đầu thư tôi xin chúc cô, thầy khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, công tác đạt hiệu quả cao, số học sinh học tiếng phổ thông Trung Quốc và Hán ngữ ngày càng nhiều.

    Kính thưa thầy cô, vừa rồi tôi có gửi tới thầy cô một bức thư, không biết thầy cô đã nhận được chưa ?

    Nội dung thư có hai vấn đề chủ yếu :

    1,Tôi có đề đạt một số ý kiến về việc dạy tiếng phổ thông Trung Quốc và Hán ngữ. 2, Tôi xin thầy cô cho tôi sách để tiếp tục học. Hôm nay tôi viết thư này gửi thầy cô để xin đề thi Hán ngữ.

    Thưa thầy cô, tôi năm nay đã trên 80 tuổi rồi, sức yếu, mắt tai đều kém, nhưng tôi vẫn kiên trì theo học tiếng phổ thông Trung Quốc do thầy cô giảng dạy đã hơn 5 năm rồi.Tôi đăng ký dự thi Hán ngữ lần này, trước hết để đáp lại tình cảm của thầy cô đã nhiệt tình giảng dạy cho những người theo học tiếng phổ thông Trung Quốc, trong đó có tôi. Thứ hai là để kiểm tra lại kết quả học tập của bản thân đạt đến mức độ nào.

    Kính thưa thầy cô, tôi là một trong những thính giả lâu nhất của quí Đài, kể từ năm 1955 cho đến nay, tôi cũng là người có tình cảm đặc biệt đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc, vì năm 1955-1956 tôi được sang học tập sư phạm tại Khu học xá Nam Ninh, Quảng Tây. Do đó tôi không những thường xuyên theo dõi tình hình Trung Quốc qua đài phát thanh, mà còn tham gia một số cuộc thi do Đài phát thanh Quốc Tế tổ chức như : 55 năm thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đài Loan hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc... Vừa rồi tôi đã viết bài: Đẹp ở Tứ Xuyên. Hiện nay tôi đang theo dõi qua đài "Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu.

    Kính thưa thầy cô, tỉnh cảm nói sao cho hết được, tôi chỉ mong sức khỏe được bình thường để tiếp tục học hết hai chương trình Tiếng phổ thông Trung Quốc và Hán ngữ mà thầy cô giảng dạy.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Văn Tân, thôn Tư Cương, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Em là một thính giả của đài tuy chưa thật lâu, nhưng em cảm thấy rất thích các chương trình mà đài phát thanh. Đã nhiều lần em định viết thư cho thầy cô nhưng lại cảm thấy ngại và cũng không biết thư có tới được tay thầy cô hay không. Hôm nay em mạnh dạn viết mấy dòng mong được tâm sự với thầy cô.

    Thầy cô ạ, trước kia em có theo dõi nhiều chương trình của đài và nhanh chóng trở nên có cảm tình với các chương trình đó, đặc biệt là Chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả và Chuyên mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Cứ mỗi buổi tối là em lại cùng với chiếc đài nhỏ làm bầu bạn để theo dõi Chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc và không biết lúc nào em đã quen thuộc giọng nói của thầy cô. Thông qua quí Đài cũng như sách báo và chương trình truyền hình, em cảm thấy rất có hứng thú với nền văn hóa rực rỡ và lịch sử lâu đời của đất nước Trung Hoa rộng lớn. Em cũng rất thích các bài hát Trung Quốc, nên nhiều khi nghe xong một bài hát nào đó em lại thổi sáo theo nhạc của bài hát đó. Thế nhưng em lại không hiểu được lời bài hát, bởi vì em chưa biết tiếng Trung cả, mà ở quê em thì không có nơi nào dạy tiếng Trung. Thưa thầy cô, bây giờ do học tập ở trường ngày càng cần nhiều thời gian, hơn nữa là năm học cuối cấp, nên em không thể thường xuyên theo dõi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>