• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Thảo, Trường cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng, 143 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng

    2013-09-18 14:14:12     cri
    Bạn Phạm Thị Thảo và các bạn thính giả thân mến.

    Nói chung, tiết mục "Hán ngữ hàng ngày" và tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" sẽ phát đi phát lại nhiều lần để cho các bạn có thể theo học đầy đủ, Chương trình sẽ phát từ 18:00 đến 24:00, mong các bạn chú ý đón nghe.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Thảo, Trường cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng, 143 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng:

    Chào cô Phi Yến và chú Hùng Anh.

    Tuy cháu mới nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc không bao lâu, nhưng ước mơ được viếng thăm Trung Quốc, được nói chuyện bằng tiếng Trung với người Trung Quốc đã ăn sâu vào tâm tư cháu từ rất lâu rất lâu rồi. Từ lúc nhỏ cháu đã rất thích học tiếng Trung rồi, thông qua những bộ phim Trung Quốc trên truyền hình, những bao bì bánh kẹo Trung Quốc và nhiều cách khác, cháu đã tập biết được vài chữ và cảm thấy rất vui vì điều đó. Lên lớp 12, cháu đã làm hồ sơ thi vào khoa tiếng Trung của Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng với hy vọng mình có cơ hội để thực hiện mơ ước học tiếng Trung từ nhỏ của mình. Nhưng buồn thay, cháu đã bị trượt trong kỳ thi đó, giờ đây cháu đã là sinh viên khoa tiếng Anh của một trường cao đẳng, tuy vậy ước mơ học tiếng Trung vẫn không dập tắt trong cháu. Cháu đã đăng ký học tiếng Trung tại một Trung tâm ngoại ngữ. Hàng ngày, dù có bận đến đâu cháu cũng dành ra một giờ để học tiếng Trung, cũng như nghe các chuyên mục của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, cháu đặc biệt thích chuyên mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" vì mỗi ngày cháu đều được học vài câu tiếng Trung qua giọng đọc rất hay và chuẩn của cô Phi Yến cũng như sự giải thích rất dễ hiểu của chú Hùng Anh. Nhưng lâu nay, cháu chỉ nghe và đọc theo, sau đó tìm lại từng từ trong từ điển nên rất khó khăn, vì thế hôm nay cháu lấy hết dũng khí và hy vọng để viết thư tâm sự mơ ước học tiếng Trung và nguyện vọng được cô chú gửi sách để thuận tiện cho việc học tiếng phổ thông Trung Quốc trong từng ngày.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Trương Văn Hồi, thôn Xuối Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang :

    Thầy cô kính mến.

    Đầu thư em kính chúc thầy cô mạnh khỏe, vui vẻ, thành công trong công việc và trong cuộc sống, chúc Chương trình ngày càng có nhiều bạn thính giả thu nghe hơn nữa.

    Thầy cô ơi, em là một người ít nói và rụt rè, bây giờ nhớ lại trong khoảng thời gian qua được sự động viên của thầy cô cũng như Chương trình đã tạo điều kiện cho em có sách theo học tiếng Trung Quốc, giờ em rất vui được hằng ngày nghe thầy cô giảng bài trên làn sóng, tuy em theo học chưa được lâu như các bạn thính giả khác nhưng niềm hạnh phúc trong em thật lớn khi có sách tiếng Trung do thầy cô gửi cho em, em không biết dùng từ ngữ nào để mô tả niềm hạnh phúc và sự khát khao học một ngôn ngữ khác với cộng đồng của em như là tiếng Trung.

    Thầy cô ơi, đã lâu rồi từ khi nhận được sách của thầy cô em chưa viết được lá thư nào. Trong thời gian theo học và một thời gian em phải nằm viện nên đã ngừng theo dõi một bài giảng của thầy cô, em rất tiếc, không biết thầy cô có dạy lại không ?

    Thầy cô ơi, em giờ công việc rất bận rộn, phải sắp xếp công việc mới có thời gian nghe đài, mỗi đêm em thường nghe đài tới khuya mới ngủ, ngay tối qua em nghe đài mà ngủ lúc nào không biết, sáng ngủ dậy thấy chiếc đài nhỏ của em vẫn mở và Chương trình dạy tiếng Phổ thông của thầy cô đã đến giờ, em nghe hết mới đi rửa mặt và ăn sáng, em được nghe nhiều lá thư của các bạn trên mọi miền đất nước. Em lại tự trách mình đến giờ vẫn chưa viết được thư cho thầy cô.

    Năm nay em dự định sẽ lên cửa khẩu Trung-Việt để đi chơi và mua sắm một ngày mới được, tiện thể mua nhiều nhiều đĩa tiếng Trung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>