• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Minh, thôn An Bộ, xã Hiệp Hà, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

    2013-08-21 15:36:07     cri
    Bạn Nguyễn Thị Minh thân mến, qua thư bạn, Hùng Anh thấy hướng đi học tập của bạn có thể thực thi được, nhưng đòi hỏi bản thân phải có nghị lực cao. Nay bạn đang học chuyên ngành kinh tế, vừa học chuyên ngành vừa học thêm ngoại ngữ thứ hai.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Minh, thôn An Bộ, xã Hiệp Hà, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương :

    Kính gửi các cô chú.

    Thưa cô chú, cháu là một công dân yêu nước, cháu cũng rất yêu đất nước Trung Quốc. Cháu còn nhớ lần đầu tiên xem phim Trung Quốc cổ trang là khi cháu còn nhỏ xíu, cháu rất thích cách dùng bút lông viết chữ, cháu phải thừa nhận rằng rất đẹp và điêu luyện, không chỉ vậy các bộ trang phục cũng rất ấn tượng, rất kín đáo mà lại toát lên phẩm chất của nhân vật, cháu đã bị cuốn hút từ đó, hầu hết các bộ phim cổ trang của Trung Quốc cháu đều xem hết, vì vậy mà nhìn vào trang phục cháu biết ngay triều đại nào của Trung Quốc, ví dụ như nhà Tần, nhà Hán, nhà Thanh... Cháu rất muốn được sang Trung Quốc học tập và làm việc để khai thác thêm kiến thức về Trung Quốc cho trí óc cháu, đó cũng chính là ước mơ từ nhỏ của cháu, cháu quyết tâm học tiếng Trung Quốc. Ngặt nỗi, gia đình cháu ở miền núi, kinh tế không cho phép cháu theo học tiếng Trung, nên cháu đành theo học kinh tế để hy vọng sau này có tiền sẽ sang Trung Quốc học tập tiếp và làm việc.

    Năm đầu tiên cháu học cao đẳng, nhìn bạn bè tấp nập đi học thêm tiếng Trung mà cháu buồn < Vì bản thân cũng như gia đình không đủ điều kiện theo học > Lúc nào cũng mơ mình biết nói tiếng Trung Quốc. Rồi có một ngày, bạn bè cho cháu mượn sách "Giáo trình học tiếng Hán Hiện đại" để tự học và nghiên cứu, cháu đã thức trắng một đêm vì vui quá không ngủ được. Có tài liệu trong tay, cháu chăm chỉ nghiên cứu, bây giờ cháu đã học được nửa quyển, cháu viết được những từ mà cháu đọc được, tuy phát âm không chuẩn, nhưng đó lại là đòn bẩy giúp cháu có thêm sức mạnh và niềm đam mê.

    Cháu có một mơ ước lớn lắm, bạn bè cháu cho là "Mơ giữa ban ngày" hay "Thần kinh không ổn định" hoặc là "Mơ hão", cháu mặc kệ, đối với cháu, chỉ cần cố gắng thì cho dù thành công hay không thì mình đã từng gắng sức thực hiện ước mơ của mình. Cô chú có biết đó là gì không ạ. Cháu nói cho cú nghe nhé : Cháu đang học cao đẳng, cháu sẽ cố gắng tốt nghiệp loại ưu để thi liên thông ngay đại học, có tấm bằng trong tay, cháu sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức để thi cao học, nơi học đó chính là Trung Quốc. Cháu sẽ phải cố gắng rất nhiều và nhiều hơn nữa để đạt được ước mơ của mình. Cháu muốn học và làm việc bên Trung Quốc lắm, cho nên cháu đang "Mài sách" rất nhiều để có nhiều kiến thức hơn nữa cô chú ạ.

    Cháu có biết đến Chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" qua Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc mấy năm rồi, chỉ tiếc rằng cháu phát hiện hơi muộn và cũng không có đài để theo dõi chi tiết. Bố mẹ sắm cho cháu chiếc đài nhỏ, cháu liền dò ngay Chương trình này và biết được địa chỉ trang WEB của đài. Cháu muốn được học cùng cô Phi Yến và chú Hùng Anh qua đài quá mà không sao học được, vì cháu không có tài liệu mà cũng không biết thầy cô đã dạy đến đâu, giáo trình cháu tự học có giống giáo trình thầy cô dạy hay không... Bao nhiêu ý nghĩ cứ tuôn trào trong đầu cháu. Khao khát biết tiếng Trung Quốc càng lên cao, khiến cho cháu không đứng yên một chỗ phải chạy khắp nơi xem xét và tìm hiểu địa chỉ của Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc để mong thầy cô gửi sách cho cháu được học cùng mà cháu không tìm được, cuối cùng cháu đã viết thư và gửi ngay tới địa chỉ của chương trình.

    Bây giờ cháu đang là sinh viên cao đẳng năm cuối, tiến tới là thi lên đại học rồi, cháu càng phải chăm chỉ học tiếng Trung hơn nữa để ước mơ của cháu mau được thực hiện. Nhất định cháu phải đặt chân lên Vạn lý Trường Thành, nhất định cháu phải qua thăm khu phố cổ Tiền Môn, qua chùa Thiếu Lâm Tự, tận mắt nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên, con người Trung Quốc, bao nhiều điều cháu muốn mắt thấy tai nghe về "Đất nước Trung Quốc---Nơi mà cháu ao ước du lịch và sinh sống từ lâu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>