• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Huyền Trang, Trường phổ thông trung học thị trấn Cầu Gỗ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

    2013-07-24 14:25:37     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Lê Thị Thủy Tiên, đội 5, xóm 2, Xuân Ổ, Phú Xuân, Phú Vang, Thừa-Thiên-Huế:

    Thầy cô kính mến.

    Vậy là cũng đã mấy năm rồi kể từ lần cuối cùng khi em nhận được thư của thầy cô, thầy cô nhỉ. Không biết bây giờ thầy cô có khỏe không ? Thầy cô vẫn công tác tốt chứ ạ ? Các anh chị trong Ban Việt ngữ vẫn khỏe phải không ?

    Thưa thầy cô, hiện tại ở Huế nói riêng và ở Việt Nam nói chung mỗi một học sinh, sinh viên đều đang hân hoan chào đón Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày của những thầy cô thân thương, kính yêu của họ. Và với em, em cũng như vậy. Em cũng đang háo hức chuẩn bị những đóa hoa tươi thắm và ý nghĩa nhất để gửi tặng những thầy cô thân thương của mình. Đây cũng chính là lý do hôm nay em viết thư cho thầy cô.

    Thầy cô ạ, đáng lẽ ra em phải viết thư sớm hơn để bức thư có thể đến trước hoặc đúng vào ngày nhà giáo thì sẽ ý nghĩa hơn phải không ạ ? Nhưng em cũng mong thầy cô thông cảm cho em. Thầy cô kính mến, nhân dịp ngày nhà giáo em xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt em cũng xin kính chúc thầy cô ngày càng có nhiều học trò ngoan, thành đạt trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, em xin chúc Chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" của thầy cô nói riêng và các chương trình khác nói chung sẽ mãi mãi vang xa. Vang sâu âm thanh hay giọng nói ấm áp vào lòng mọi thính giả và sẽ luôn là bạn đồng hành sớm tối của mỗi bạn nghe đài.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Huyền Trang, Trường phổ thông trung học thị trấn Cầu Gỗ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đã lâu lắm rồi, hôm nay em mới có dịp ngồi viết thư gửi tới thầy cô. Em kính chúc thầy cô mạnh khỏe và là nhịp cầu nối với mọi thính giả.

    Thầy cô ạ, kỳ nghỉ hè vừa qua em cũng phải ôn luyện rất nhiều để thi đỗ vào lớp 10 Trường trung học Yên Thế. Mặc dù rất bận nhưng em vẫn dành thời gian để viết thư gửi tới thầy cô. Trước đây em đã từng viết thư cho thầy cô, nhưng không hiểu sao mãi mà không có hồi âm, em rất buồn và chán nản. Cứ nghĩ không biết thầy cô có nhận được không và nếu có nhận được thì thầy cô chưa chắc đã đọc. Thực ra em cũng chẳng tin một ngày nào đó sẽ nhận được thư của thầy cô, những điều mong ước của em cũng bị phai dần. Rồi cách một thời gian rất dài, khi một hôm em đi học về, trên đường đi em gặp cô đưa thư, cô ấy gọi em và dừng lại nói em có quà tặng. Em chợt nghĩ không hiểu là cái gì ai gửi, và cô đưa thư cầm một lá thư trên tay trao cho em, em bàng hoàng thật sự không hiểu, và khi xem chợt nhận ra đó là thư thầy cô gửi cho em, em vô cùng sung sướng và cảm động, nghĩ tại sao một học sinh cấp hai ở vùng xa xôi như em, mà lại nhận được bức thư của thầy cô gửi cho em. Trong đó có một tờ báo "Cầu vồng hữu nghị", một lá thư, đề thi về tìm hiểu "Tứ Xuyên – Xứ sở của gấu mèo" và kèm theo một tấm ảnh chú gấu mèo rất đẹp, mà giờ đây qua năm tháng em vẫn giữ gìn cẩn thận. Khi em đọc tờ báo và lá thư, em thật sự rất xúc động bồi hồi khi nghe những lời động viên chia sẻ của thầy cô, và bài báo viết về cuộc thi tìm hiểu "Tứ Xuyên xứ sở của gấu mèo". Chị Kim Giang ở miền quê Huế miền Trung Việt Nam đã đạt giải, em đã rất ngưỡng mộ chị ấy. Trong bài báo ấy còn viết về Công viên Ôlimpic và những bài thuốc rất cần cho cuộc sống.

    Thầy cô ạ, qua chương trình trên sóng phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đã có một tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" thật thú vị và bổ ích cho tất cả mọi thính giả Việt Nam.

    Qua đây, em xin gửi lời chào tới thầy cô và mọi người trong Ban tiếng Việt Nam, chúc tình hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai nước, núi sông liền một dải mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>