• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư cảm ơn của bạn Lê Hoài Thao, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

    2013-07-17 09:40:47     cri
    Bạn Lê Hoài Thao thân mến, trước hết Hùng Anh xin thay mặt anh chị em Ban Việt ngữ và Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc chân thành chúc bạn và toàn thể gia đình sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt, học tập tiến bộ, vạn sự như ý.

    Cảm ơn bạn đã theo dõi và đón nghe tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" nói riêng và Chương trình của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc nói chung, nêu những ý kiến xây dựng quí báu để chúng tôi kịp thời uốn nắn. Do chúng tôi không sắp xếp cụ thể người xem thư và email, nên đã không kịp thời trả lời và đáp ứng nhu cầu của các bạn, chúng tôi mà cụ thể là Hùng Anh sau này sẽ chú ý theo dõi về việc này, mong bạn chú ý đón nhận sách giáo khoa qua bưu điện.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư cảm ơn của bạn Lê Hoài Thao, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương :

    Thưa các anh, các chị trong Ban Việt ngữ – CRI.

    Hôm nay, một ngày cuối Đông, bầu trời vẫn âm u, lạnh lẽo; mưa phùn lây phây, rỉ rắc khiến cho cái rét càng đậm hơn, sâu hơn, tê tái hơn. Không ai muốn ra khỏi nhà. Không ai muốn đi đây, đi đó...

    Vậy mà từ phương Bắc xa xôi ngàn dặm, cánh thư của CRI đã vượt qua bao làn gió thổi, tuyết rơi đến với một làng quê mà có lẽ chưa ai trong Ban Việt ngữ đặt chân tới, Lai Vu của đất nước Việt Nam ở phương Nam với tiết khí cũng tương đồi phương Bắc.

    Cầm lá thư của CRI trong tay, tôi vô cùng xúc động, hồi hộp lần bóc nhẹ nhàng theo vết dán. Hai bức thư với những lời chúc mừng năm mới biết bao ân tình cùng ba số báo Cầu vồng hữu nghị như những làn hơi ấm xua tan giá rét...

    Vậy là các anh, các chị vẫn nhớ đến tôi, một học trò chưa một lần gặp mặt trong hàng ngàn trò khác theo học chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc và "Hán ngữ hàng ngày".

    Cám ơn tấm lòng thân thương ấy của các anh và các chị trong CRI, của Ban Việt ngữ, của thầy Hùng Anh, của cô Phi Yến...

    Các anh các chị thân mến, trong mấy năm qua, tôi vẫn theo học đều hai chương trình của quí Đài. Với nội dung mà quí Đài dạy, nếu như người học chuyên tâm thì vốn Hán ngữ thu được không phải là ít. Tuy nhiên, với phương pháp dạy từ xa, học cũng từ xa khó tránh khỏi những điều bất tiện như có điều gì mắc mớ về ngữ âm, về phát âm, về văn phong, về ngữ pháp... không dễ gì hỏi và được nghe trả lời kịp thời.

    Đã mấy lần tôi gửi thư qua bưu điện, qua Email tới CRI nhưng không nhận được hồi âm, không rõ vì sao. Không chỉ trong việc học mà cả trong những ngày lễ tiết hoặc kỷ niệm về một sự kiện nào đó, tôi cũng đều gửi thư hoặc email chúc mừng cũng vậy. Thật đáng tiếc.

    Đất nước Trung Hoa vĩ đại có bề dày về sự kiện và lịch sử, có nền văn hóa vô cùng phong phú cùng những công trình kiến trúc và xây dựng không mấy nơi có được như Vạn lý Trường Thành, Bắc Kinh, Hàng Châu, Thượng Hải... Ước gì có ngày tôi được đến thăm đất nước các bạn. Mong để mà mong, ước để mà ước thế thôi. Chứ hiện thực với tôi vô cùng xa vời. Đành chỉ biết trên sách báo và thiết thực hơn là qua các bài học Tiếng Phổ thông Trung Quốc.

    Vậy đề nghị quí Đài gửi cho tôi bộ sách "Hán ngữ hàng ngày" và điã CD kèm theo mà quí Đài đã cho ấn hành và tất cả những tài liệu về tiếng Hán có liên quan đến việc dạy và học trên CRI tiếp theo cùng những số báo "Cầu vồng hữu nghị"

    Xin chân thành cảm ơn.

    Nhân dịp năm mới, kính chúc CRI, kính chúc các anh các chị trong Ban Việt ngữ dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình.

    Chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Trung đời đời bền vững.

    Chúc CRI ngày càng phát triển, gắn kết với văn hóa các dân tộc trên thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>