• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Vũ Như Uyển, số 9 ngõ 47, Đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

    2013-06-26 14:34:47     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trước hết xin thông báo cho các bạn cần sách giáo khoa và tài liệu học tập biết là hiện nay Sách giáo khoa và tài liệu học tiếng phổ thông Trung Quốc của chúng tôi đã có, nếu bạn nào cần xin viết thư hoặc gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết để kịp thời gửi cho các bạn theo học Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc chúng tôi.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Vũ Như Uyển, số 9 ngõ 47, Đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng :

    Kính gửi cô Phi Yến và thầy Hùng Anh

    Ban tiếng Việt Nam, Mục học tiếng phổ thông Trung Quốc, Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Thưa thầy cô, cuối năm ngoái tôi có viết thư gửi tới thầy cô phản ánh về một số ý kiến trong quá trình học tập tiếng phổ thông Trung Quốc do thầy cô hướng dẫn trên đài.

    Hôm qua, nhân nghe thông báo bắt đầu học sang phần thứ hai của sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc, ai có nhu cầu học tập thì viết thư xin sách để thầy cô gửi cho.

    Hôm nay tôi viết thư này gửi thầy cô thông qua Phòng văn hóa, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam mạnh dạn đề nghị như sau :

    1- Tôi đang theo học tiếng phổ thông Trung Quốc qua đài, nhưng chưa có sách. Vậy xin thầy cô gửi cho tôi.

    2- Ngày 28-02, tôi nghe Đài đọc thư của bạn nghe đài, trong đó có thư của bạn Dương Đức Việt ở Ninh Bình đề nghị thầy cô dạy hát tiếng Trung như trước đây. Tôi thấy ý kiến đó rất hay. Tôi rất đồng tình với ý kiến đó và cũng đề nghị thầy cô lại dạy hát tiếng Trung qua đài.

    3- Về phần ca nhạc theo yêu cầu thính giả, tôi xin được nghe lại các bài hát :

    -Gió bất thổi trong phim Bạch Mao Nữ.

    -Vịnh Mai-Phổ thơ của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thị Mến.

    Thầy cô kính mến.

    Từ Việt Nam xa xôi, em xin gửi tới thầy cô lời thăm hỏi thắm thiết nhất. Thầy cô ạ, em là một thính giả thường xuyên của đài cũng được mấy năm rồi. Cuối năm ngoái, em có gửi cho thầy cô một lá thư, sang đầu năm em đã nhận được bưu phẩm của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, thầy cô đã gửi cho em sách tập 2 "Câu nói thường dùng", báo "Cầu vồng hữu nghị" và cả lịch Chúc mừng năm mới nữa, thế là niềm đam mê của em đã trở thành hiện thực và em đã theo học. Thầy cô dạy rất tỉ mỉ, giọng nói lại ấm áp và truyền cảm nữa, khiến em càng thêm yêu mến thầy cô. Tuy những câu qua đài quá dài em chưa thuộc lắm, còn những câu thông dụng ngắn gọn thì em có thể nói được thầy cô ạ. Nhưng cách viết chữ Hán lại khó lắm thầy cô ơi. Sau này em sẽ phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tốt của thầy cô. Sang đầu năm, em thật bất ngờ vì thầy cô vẫn nhớ địa chỉ của em và lại gửi báo Cầu vồng hữu nghị và thư chúc mừng năm mới cho em. Em vô cùng sung sướng và cảm động tấm lòng của thầy cô đã đem niềm vui lớn đến với em. Nay em viết thư này để cảm ơn thầy cô trong suốt mấy năm qua đã tận tình dạy bảo và quan tâm tới em.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Hoàng Chí Hồng, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang :

    Kính gửi Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Tôi xin kính chúc Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Chính hiệp cùng toàn thể nhân dân Trung Quốc đã đạt được những thành tự to lớn, vẻ vang như: Tàu vũ trụ có người lái đi và về đúng qui định. Đại hội thể thao hoàn thành tốt đẹp. Thiên tai lớn động đất ở tỉnh Tứ Xuyên từng bước được nhanh chóng khắc phục.v.v...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>