• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Diễm, Bắc Dũng, An Đồng, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

    2013-05-22 15:22:31     cri
    Các bạn thính giả thân mến, hiện nay Chương trình của tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc hàng ngày từ 18:00 – 24:00.

    Ngoài ra, thứ bảy và chủ nhật chúng tôi giới thiệu một số bức thư của các bạn thính giả từ mọi miền đất nước Việt Nam gửi tới Bắc Kinh cho tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, mong các bạn chú ý đón nghe.

    bạn Các thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Đào Thị Năm, số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa :

    Thầy cô kính mến.

    Em là một thính giả của Đài đã lâu lắm rồi, từ khi có cái gọi là vô tuyến, tivi hay xem và tò mò qua sách báo em đã biết tới Trung Quốc, cho tới khi truyền hình Việt Nam giới thiệu bộ phim "Hoàn Châu cách cách", đó là dấu ấn lớn trong trí óc của em. Từ đó cái gọi là tò mò luôn ngự trị trong em, nó khiến em thêm đam mê những gì đã thích và em muốn tò mò có nó hơn, muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó. Cho tới khi trong lòng luôn ước rằng mình sẽ được đến thăm Bắc Kinh và các tỉnh khác của Trung Quốc thì em đã vô tình dò được sóng của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đúng lúc thầy cô đang chủ trì tiết mục Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc, em mừng lắm vì không có gì có thể tả nổi những cái mong chờ và mệt nhọc khi đi tìm thông tin về Trung Quốc Bấy lâu. Sau ngày đó em rất vui và đều chăm chú nghe hết các buổi cho dù không hiểu và không biết viết, chỉ biết phát âm em cũng vẫn nghe, dường như tuần nào không nghe được vì bận công việc thì em cảm thấy rất áy náy về một cái gì đấy không phải của mình đối với ai đó, vì Đài không phải là của em, mà của cả gia đình. Từ năm 2005 tới nay, em đã được nghe rất nhiều câu trong phần Câu nói thường dùng, nhưng em không nhớ được, mà chỉ nhớ phần học hát, em đã học và hát được bài Đôi bướm bay lượn, Người mẹ.v.v...

    Em có nguyện vọng học Tiếng phổ thông Trung Quốc từ khi còn ở nhà và không biết làm gì ngoài việc lắng nghe và tưởng tượng ra những gì được nghe. Giờ đây ngoài việc lên lớp em chỉ thường ngồi nghe những chuyện đời thường rồi nhớ tới gia đình, nhớ tới những lúc được nghe lời nói của thầy cô...

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thị Diễm, Bắc Dũng, An Đồng, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình :

    Thầy Hùng Anh cùng cô Phi Yến thương nhớ.

    Đêm thứ năm vắng lặng, bên cạnh chiếc "Radio" nhỏ của mình và nghe Chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, em ngồi viết thư gửi đến thầy cô.

    Em nghe các đài phát thanh nước ngoài khác thì em không thể cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm trìu mến như Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Bởi vậy các cô các chú trong Đài chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến của các bạn thính giả nhiều nhất. Trong cuộc sống em ước gì mình cũng được mọi người yêu mến nhiều như thầy cô và các đồng nghiệp.

    Thưa thầy cô, đã mấy tháng rồi em không được nghe Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc của Đài, em buồn lắm, nhớ lắm. Bởi chiếc đài nhỏ của em bị hỏng tới mấy hôm trước mới mua được chiếc đài mới. Vả lại thời gian cho học sinh lớp 12 như em thì ít lắm ạ. Em có nghe nhưng khuya lắm mới nghe được thì lúc ấy em đã mệt rồi. Bởi vậy mà việc học tiếng phổ thông Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn, sách học thì không mà buổi học về nguyên âm, phụ âm em không được nghe.

    Để cho việc học tiếng Phổ Thông Trung Quốc ngày một tiến bộ cho em và cho cả các bạn em. Em xin bày tỏ mong muốn của mình đến với thầy cô. Khác với các bạn thính giả khác viết thư đến với quí Đài, với mong muốn thầy cô dành một buổi nào đó dạy lại phần nguyên âm để học từ đầu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>