• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trần Nguyên Đạm, học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông Bán Công Duy Tiên, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

    2013-05-15 15:06:31     cri
    Các bạn thính giả thân mến, nếu những bạn nào hiện nay đang theo học tiếng phổ thông Trung Quốc theo Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc mà vẫn chưa có sách giáo khoa thì mong các bạn gọi điện thoại hoặc viết thư báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi gửi sách cho các bạn có sách học kịp thời.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Trang Yến, xóm 7, thôn Tân Hòa, xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình :

    Thưa thầy cô. Em sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ hay ốm đau... Tuy như vậy gia đình em đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất. Em thực sự biết ơn cha mẹ, người mang nặng đẻ đau, giáo dục em thế nào làm người, lẽ phải. Em muốn làm một điều gì đó để đỡ đần cha mẹ. Mẹ em bảo rằng "Muốn sướng thì phải học để thoát ly khỏi cảnh con trâu đi trước cái cày đi sau", mà con đường duy nhất chỉ có một cách là phải học.

    Thầy cô biết không, đã từ lâu em rất thích Chương trình do thầy cô dạy và mong thầy cô sẽ gửi cho em hai cuốn sách Học tiếng phổ thông tập 1 và tập 2, để hàng ngày em được đọc, viết, chứ không như trước kia em chỉ nghe thầy cô đọc thôi, em không biết viết như thế nào cả.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Hồng Ngọc, Trường trung học phổ thông Chí Linh, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương :

    Thầy cô kính mến.

    Bước sang năm mới, em chúc thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt, chúc Đài phát thanh Quốc Tế ngày càng có nhiều thính giả mến mộ. Thầy cô ạ, chẳng biết từ bao giờ em đã rất thích học tiếng phổ thông Trung Quốc. Đước nói và đọc tiếng Trung Quốc là một ước mơ rất lâu của em rồi. Nhưng trình độ ngoại ngữ của em còn kém, mong thầy cô giúp đỡ nhiều. Em đã truy cập vào trang Web của quí Đài, đó làm một trang Web rất hay và bổ ích. Ở đó em vừa có thể cập nhật được những tin thời sự, vừa có thể tìm hiểu những danh lam thắng cảnh trong mục du lịch và đọc thêm nhiều bài tản văn hay, những bài làm đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học của Trung Quốc. Trang web của quí Đài đã giúp em hiểu nhiều hơn đất nước Trung Hoa tươi đẹp, phồn vinh. Thật may mắn khi em đã nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Ở đó, em vừa có thể học hỏi những kiến thức mới, vừa có thể dốc bầu tâm sự.

    Thầy cô đừng trách em không viết thư cho thầy cô sớm hơn. Vì dạo này em đang cố gắng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Tuy còn hai tháng nữa mới đến nhưng do em tiếp thu chậm, nên đành phải cố gắng kiên trì học tập.

    Tiếp theo mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trần Nguyên Đạm, học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông Bán Công Duy Tiên, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam :

    Kính gửi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến của em.

    Đầu thư, em xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe hạnh phúc, để chúng em có những giờ học tiếng Trung Quốc với bao niềm vui và sự nhiệt tình. Đối với em học tiếng Trung Quốc để sang Trung Quốc là ước mơ từ rất lâu rồi. Rất may mắn cho em là đã gặp được thầy cô qua làn sóng Ra-di-o, để cùng giúp em thực hiện ước mơ này. Nhưng thầy cô ơi, em mới biết được thầy cô vào ngày 31 tháng 3 năm 2007 và theo em được biết thì chương trình này đã có từ lâu rồi. Nên em cũng có một phần nuối tiếc vì không biết được lâu hơn nữa để được học được nhiều tiếng thầy cô dạy. Ban ngày em phải học chính khóa, còn hầu như em theo học thầy cô vào buổi tối đến 12 giờ đêm.

    Thưa thầy cô, em đọc tiếng Trung Quốc được nhưng không biết mặt chữ. Ví dụ chữ "Ba ngày" em chỉ biết viết là "San tian". Nên em viết thư kính mong thầy cô gửi cho em Cuốn sách học tiếng Phổ Thông tập một và tập hai. Em hứa sẽ học tập tiếng Trung thật tốt và thầy cô ơi, việc học tiếng Trung của em đã trở thành thói quen rồi, Em xin chân thành cảm ơn thầy cô./.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>