• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Xuân, thôn Ninh Trung, xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

    2013-03-06 14:59:39     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết Hùng Anh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Hoa Phượng, số nhà 32 Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Bức thư của bạn tuy viết ngắn gọn, mộc mạc, nhưng khiến chúng tôi rất cảm động, mong bạn sau này nếu có yêu cầu hoặc ý kiến gì thì viết thư liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực thỏa mãn nhu cầu của bạn cũng như các thính giả khác. Sau đây mời các bạn xem bức thư của bạn Hoa Phượng :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Cháu nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc chưa bao lâu, nhưng cháu thấy tiết mục nào cũng rất hay và bổ ích, đặc biệt là tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc do thầy cô phụ trách.

    Thầy cô ạ, mặc dù phải đi học cả ngày, nhưng cháu không quên mở Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, ngày nào cháu cũng nghe, càng nghe cháu lại càng thấy hay. Giờ đây cháu thấy tiết mục không thể thiếu đối với cháu. Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc như một sợi dây mắc nối tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Từ khi nghe đài cháu lại càng hiểu biết và yêu mến đất nước Trung Hoa hơn.

    Thầy cô ơi, cháu rất muốn được gặp mặt thầy cô, nhưng có lẽ mong muốn đó của cháu sẽ khkông trở thành hiện thực được, nhưng dù sao thì khi nghe tiếng nói ấm áp, ngọt ngào của thầy cô là cháu đã vui rồi.

    Thưa thầy cô. Cháu rất muốn được học tiếng phổ thông Trung Quốc, nhưng lại không có sách, vì thế Đài có thể gửi sách cho cháu học được không ạ ? Cháu vô cùng cảm ơn thầy cô.

    Thầy cô biết không ? Vì quá yêu tiết mục của Đài, nên có lần khi cháu đi ngủ còn nằm mơ gọi tên thầy cô đấy, thầy cô ạ, cháu thật cảm phục các cô chú của Đài, ai ai nói tiếng Việt Nam rất hay, rất trôi chày. Cháu rất ngần ngại khi viết và gửi lá thư này. Bởi cháu nghĩ có thể lá thư này sẽ không đến tay thầy cô, hoặc sẽ không được thầy cô đọc. Nhưng cháu lại nghĩ, dù thế nào cháu cũng muốn được thể hiện tình cảm của mình đối với Đài và thầy cô, vì thế cháu đã quyết định viết rồi mang đi gửi nó. Qua đây cháu muốn gửi tặng các bạn Thư, Trang, Thơm, Trinh bài hát trong bộ phim "Tây du ký"cùng với lời nhắn "Chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé".

    Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thị Xuân, thôn Ninh Trung, xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng:

    Chú Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

    Giống như triệu triệu lá thư của thính giả gửi tới tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Lời đầu thư, cháu xin kính chúc chú Hùng Anh, cô Phi Yến và toàn thể các cô chú đang công tác tại Ban tiếng Việt Nam của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn có sức khỏe dồi dào để hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ được giao, chúc quí Đài luôn luôn phát triển và đặc biệt là tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc sẽ thu hút ngày càng nhiều người theo học để tiếng phổ thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi hơn nữa trên thế giới.

    Chú Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

    Đây là lần thứ ba cháu viết thư gửi đến tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc do cô chú phụ trách. Từ nhỏ, cháu đã luôn mang trong mình những khao khát học hỏi mọi điều xung quanh ta. Cháu yêu mến tiếng Trung Quốc qua những làn điệu dân ca, qua những bài thơ và những bộ phim truyền hình . Dù vậy nhưng quê cháu còn nghèo, nên cháu không có điều kiện để học tiếng Trung Quốc. Từ khi cháu biết quí Đài và tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc, không giây phút nào cháu không khao khát, mong ước được học tiếng Trung Quốc, được viết từng nét chữ Hán, nhưng thật buồn là khi cháu biết tới Chương trình thì đã dạy sang tới phần hai. Cháu không có sách nên đành ghi tất cả những từ ngữ, câu nói mà tiết mục dạy......

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>