• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Hữu Thảo, xóm 10, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

    2011-11-16 14:37:52     cri
    Bạn Phạm Thị Hường thân mến, đúng như lời Ông của bạn nói, Hùng Anh đã xem bức thư của bạn, đọc trên Đài và còn đăng trên trang Web, phiền bạn cho chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe tới ông bạn và toàn thể gia đình. Miễn là các bạn thính giả viết họ tên và yêu cầu rõ ràng, thì chúng tôi sẽ tận khả năng đáp ứng nhu cầu của các bạn trong thời gian sớm nhất.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Hữu Thảo, xóm 10, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đã từ lâu em định viế thư cho thầy cô để được làm học sinh của thầy cô, nhưng do em chưa biết địa chỉ của Chương trình nên em chưa thể gửi thư, mong thầy cô thông cảm cho em.

    Nhưng hôm nay thì em có thể tự tin viết thư và gửi cho thầy cô được rồi, vì em mới tìm được địa chỉ của bác Hồ Quang Vững, nên em xin được địa chỉ của Đài. Lời đầu thư em chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục dạy tiếng Trung Quốc cho chúng em, nhất là những người mới học như em. Em cũng xin chúc Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc ngày càng có nhiều Chương trình hơn nữa. Và qua đây thầy cô cũng cho em được chia buồn với những người dân trong cơn động đất vừa qua.Thưa thầy cô, em đã biết Chương trình Học tiếng phổ thông Trung Quốc đã lâu, em cũng muốn học và muốn là học sinh của thầy cô, cũng muốn làm quen bạn bè qua Chương trình này. Thông qua Chương trình em muốn biết thêm nền văn hóa của đất nước Trung Hoa, và ước mơ lớn nhất của em là học thành thạo được tiếng Trung Quốc, cũng như có thể giao tiếp được với các bạn đang học tiếng Trung Quốc trên Đài. Nhưng hiện nay em chưa có sách giáo khoa, em mong thầy cô gửi cho em sách để em có thể theo học. Thầy cô ạ, hai năm gần đây em thường xuyên nghe đài phát các chương trình như đọc Truyện, Văn nghệ tối thứ bảy và chủ nhật, cũng như tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Phạm Thị Hường, xóm 1, đội 9, thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên :

    Chú Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Lời đầu thư cháu xin gửi đến cô chú những lời chúc tốt đẹp nhất, Cháu tên là Phạm Thị Hường, hiện đang là học sinh lớp 10 của Trường Trung học phổ thông Kim Động. Cháu là một thính giả rất nhiệt tình và trung thành của Đài. Cháu đã gắn bó với chiếc đài nhỏ này mới chỉ gần hai năm thôi, nhưng đó là một khoảng thời gian để một cô gái bé bỏng ngây thơ như cháu biết nhiều điều về con người, văn hóa Trung Quốc. Cô Chú có biết không, cứ đến giờ Đài phát sóng thì cháu lại kè kè bên chiếc đài, mặc kệ mọi chuyện xảy ra, đã có lần ông cháu nói "Ông đã mê nghe đọc, mày còn mê hơn ông." Cô chú ạ, cháu đã nhiều lần định cần bút viết thư cho cô chú để nói ra tâm sự của mình và xin cô chú gửi sách cho cháu học tiếng Trung, vì cháu rất thích học tiếng Trung Quốc, cháu coi đó như niềm đam mê lớn trong cuộc sống của mình, nhưng cháu lại thôi, cháu cũng như nhiều bạn khác nghĩ rằng, chắc gì thư mình đến tay cô chú, chắc gì cô chú đọc thư dở tệ của mình, thế là cháu lại thôi, lại để niềm đam mê của mình vùi dập từng ngày cô chú ạ. Hôm nay cũng như mọi ngày, cháu và ông cháu lại ngồi bên chiếc đài nhỏ, nghe cô chú dạy tiếng Trung Quốc, cháu thật bất ngờ khi được nghe cô chú đọc thư của các bạn, cháu lại quyết định loại bỏ sự nhút nhát của mình viết thư cho cô chú. Ông cháu đã động viên cháu viết thư rất nhiều, ông nói với cháu "Nếu cháu có niềm đam mê thực sự với tiếng Trung, cháu hãy viết thư để nhờ sự giúp đỡ của cô chú ấy, không có chuyện gì là không thể làm được, ông tin rằng bức thư của cháu sẽ đến được tay cô chú đó và cháu sẽ được giúp đỡ". Vậy nên cháu lại càng có niềm tin và hy vọng hơn để viết thư này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>