• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Dương Đức Tuyết, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

    2011-11-09 15:42:02     cri
    Các bạn thính giả thân mến, thời tiết ở Bắc Kinh hiện nay đã bước vào muà Đông, ban ngày nhiệt độ cao nhất thường khoảng trên 10 độ C, nhưng vào ban đêm nhiệt độ chỉ mấy độ C. Bởi vậy, nếu các bạn đến Bắc Kinh công tác, du lịch.v.v... vào dịp này, thì phải chuẩn bị thêm quần áo chống rét.

    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thanh Thi, cụm 7, xóm Cổ Rồng, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Em không biết nên nói với thầy cô như thế nào, nhưng hôm nay em ngồi đây để viết thư cho thầy cô, mong được tâm sự cùng thầy cô. Em nhiều lần muốn viết thư cho thầy cô lắm, nhưng em rất ngại. Em không biết tốn biết bao giấy bút. Em viết thư xong rồi em không dám gửi. Nhiều lúc em muốn làm tất cả những gì mà em thích, nhưng chẳng hiểu tại sao em cứ ngần ngại. Và em cũng có một cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó ngăn cản em vậy. Thư thì em cứ phải cất vào hòm mà không dám đọc. Nghĩ trong lòng mà em buồn lắm thầy cô ạ.

    Thầy cô ạ, em bây giờ đi làm rồi, em đi làm xa nhà lắm, gần 200 cây số cơ. Thời gian làm việc của em không cụ thể lắm. Tuần làm ngày, tuần phải tăng ca, thời gian hạn hẹp, công lục áp lực, nhiều lúc em rất đau đầu chán nản, em muốn buông xuôi hết. Nhưng nhờ có tiếng nói của thầy cô và các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc tiếp sức mạnh, nhưng em đã vượt qua được những khó khăn đó.

    Thầy cô ơi, Em rất muốn học tiếng Trung Quốc, mà học ở trường thì em không học được vào thời gian này. Em nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc rất thường xuyên. Em được biết thầy cô cho các thính giả Việt Nam sách để học tiếng Trung Quốc. Em hy vọng lần này về quê tới em sẽ được ôm và chiêm ngưỡng những cuốn sách thầy cô gửi cho em.

    Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Dương Đức Tuyết, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình :

    Kính chào thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Trước khi viết mấy dòng tâm sự với thầy cô, từ đáy lòng, tôi xin bày tỏ nỗi đau buồn của mình với nhân dân vùng bị nạn động đất Tứ Xuyên. Khi nghe chị Đỗ Quyên đọc trên đài, vừ đọc vừa khóc, tôi cũng dàn dụa nước mắt. Để góp phần nhỏ bé của mình, tôi đã tích cực vận động nhân xung quanh nhà ủng hộ nhân dân Tứ Xuyên do Hội chữ thập đỏ phường phát động.

    Thầy cô kính mến. Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc vừa có Chương trình mới dạy Hán ngữ. Đúng là Chương trình đã đáp ứng mong mỏi nguyện vọng của nhiều người. Thầy cô biết không, viết rất yêu thích nền văn hóa Trung Quốc, nên cách đây mấy năm, tôi đã đạp xe cách nhà mấy cây số để theo học lớp thanh niên. Song chỉ học được có đúng một buổi là bỏ, vì hôm đó về bị ốm nặng và cơ bản nữa là không có tiền nộp học phí. Nay thầy cô có Chương trình mới, qua học mấy buổi Hán ngữ do thầy cô dạy, tôi có một nguyện vọng như sau :

    Cách thức thầy cô dạy là tuyệt vời. Song để học sinh biết viết chữ Hán, mong thầy cô nghiên cứu mỗi buổi học thầy cô dạy cho vài chữ. Cách viết, cách ghép. Vừa qua tôi được Câu lạc bộ tiếng Hoa tặng cho cuốn sách nghệ thuật viết chữ Trung Quốc có 214 chữ đầu. Khi nhìn chữ khác ngoài 214 chữ ra, ví dụ 3 chữ ghép lại thành một chữ khác thì không biết là chứ gì. Vậy mong thầy cô mỗi Chương trình dạy cho vài chữ và giải thích cấu tạo của chữ đó, tại sao chữ này ghép bên phải ? Tại sao chữ này ghép bên trái.v.v... Và như vậy cách học này lại phải có sách mới hiểu được. Vừa nghe thầy cô giảng và nhìn sách chắc chắn học sinh sẽ viết được chữ Hán. Viết và đọc được chữ Hán là mơ ước của nhiều người, rất mong thầy cô nghiên cứu. Cảm ơn thầy cô. Xin chúc thầy cô luôn vui vẻ mạnh khỏe, hạnh phúc./.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>