• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư điện tử của bạn Trần Thị Sinh, xóm Cướm, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

    2011-11-01 11:00:48     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư điện tử của bạn Trần Thị Sinh, xóm Cướm, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang :

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến!

    Cháu là một thính giả nghe đài đã lâu.Cháu đã viết khá nhiều thư cho thầy cô, nhưng đây là lần đầu tiên cháu viết thư điện tử cho thầy cô.

    Lời đầu tiên cho cháu gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới thầy cô, cùng toàn thể các cô chú anh chị trong ban tiếng Việt Nam đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Chúc các cô chú, anh chị trong ban đài luôn khỏe mạnh, cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui và thành đạt. Ngày thành lập 70 năm đài phát thanh quốc tế Trung Quốc và 61 năm ngày thành lập ban Việt ngữ sắp đến. Cháu xin chúc mừng quý đài, chúc quý đài luôn phát triển, ngày càng mở rộng, có nhiều chương trình hay bổ ích và ngày càng thu hút nhiều thính giả nghe đài

    Thầy cô kính mến!

    Đã rất nhiều lần cháu viết thư cho thầy cô. Nhưng mãi tới giờ mà cháu chưa nhận được bức thư hồi âm nào của thầy cô cả. Hôm nay cháu đánh trang web của quý đài vào máy,chợt thấy hiện lên những chương trình của đài. Cháu vui lắm thầy cô ạ!

    Cháu đã nghe đài khá lâu rồi. Từ năm 2005 rồi, năm đó cháu đang học lớp 6. Lúc đó, mấy anh chị trong xóm cháu có nghe đài nên cháu bắt đầu biết đến quý đài, bởi hồi đó xóm cháu nghèo, nhà nào có đài nghe là đã tốt lắm rồi. Nhưng cũng chính nghèo mà cháu được biết đến đài nhiều hơn. Cháu đã viết khá nhiều thư cho cô thầy trong suốt quá trình nghe đài của cháu, nhưng cho tới giờ cháu chưa nhận được bức thư hồi âm nào cả. Không biết có phải có quá nhiều thư nên thầy cô chưa xem tới của cháu hay là thư cháu gửi không đến nơi. Cháu buồn và thất vọng lắm. Cháu bắt đầu nghe đài khi thầy cô đang dạy bài hát Đôi bướm bay lượn. Cháu rất thích những bài hát mà thầy cô đã và đang dạy. Những bài hát đó hát hay và lời cũng hay nữa. Đã có một thời gian đài của cháu bị hỏng nên cháu không nghe được chương trình của đài. Thời gian ấy cháu rất nhớ giọng nói của thầy cô, của các cô chú, anh chị trong ban đài. Giọng nói rất truyền cảm và ấm áp, cháu rất thích nghe, muốn được nghe, kể cả những đoạn nhạc khi kết thúc mỗi tiết mục. Đặc biệt là đoạn nhạc kết thúc tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc.

    Cháu rất thích đất nước Trung Quốc, con người Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc, cháu thường xem phim Trung Quốc mỗi khi có trình chiếu. Từng nét chữ, công trình kiến trúc thật tuyệt vời. Từ nhỏ cháu đã mong khi lớn lên mình sẽ được đặt chân đến đất nước Trung Quốc thân yêu, được giao tiếp với người Trung Quốc bằng tiếng Trung và nói được tiếng Trung thành thạo như thầy cô, anh chị trong ban tiếng Việt Nam đài phát thanh quốc tế Trung Quốc nói tiếng Việt vậy. Và mong một ngày được mặc những bộ trang phục Trung Quốc xưa rất đẹp ấy.

    Thầy cô ạ! Cho đến gần cuối học kì năm nay cháu mới lại mua được đài, trong khi những người khác đều tiếp cận với phương tiện khác hiện đại hơn. Họ thấy lạ lùng và ngạc nhiên khi thấy cháu mua đài. Mà thầy cô ạ ,cháu muốn mua đài mà khó khăn lắm, hồi trước cháu muốn mua nhưng không có bán. Dù xã hội có phát triển đến đâu thì cháu vẫn muốn có được chiếc đài nhỏ để nghe. Nó không chỉ là kỉ niệm một thời nhỏ của cháu về những câu chuyện cổ tích mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Nó còn rất quan trọng với cháu, nó giúp cháu tìm thấy được niềm vui, ước mơ, niềm đam mê và yêu thích từ khá lâu của mình là được theo học tiếng phổ thông Trung Quốc, được nghe những câu chuyện lịch sử Trung Quốc, những bài hát Trung Quốc, …quả thật, đài đúng là người bạn tri kỉ của các bạn thính giả nghe đài. Mỗi lần nghĩ đến lời nói của thầy cô là đã học đến bài nào, lại thôi thúc cháu không được hoài phí thời gian, phải kiên trì nghe đài, theo học và viết thư cho thầy cô. Hạnh phúc biết bao khi cháu vừa mang chiếc đài về mở ra nghe chương trình của đài, lại giọng nói quen thuộc và rất truyền cảm của thầy cô, của cô Lệ Quyên, cô Ngọc Ánh, anh La Thành, Nam Dương và tất cả các cô chú anh chị tham gia chương trình. Vậy là từ giờ cháu lại được nghe đài rồi. Tuy là cháu đã bắt đầu nghe đài được khá lâu nhưng cháu mới chỉ học được chút ít thôi, lại trong một thời gian gián đoạn không được nghe đài vì đài cháu hỏng nên việc học tập của cháu gặp khó khăn, mà cháu lại cũng không có tài liệu học nữa. Thực sự cháu chưa bao giờ được vào mạng, được truy cập vào cái này, cái nọ gì cả. Máy tính với cháu còn mới mẻ lắm, tuy cháu đã được học ở phổ thông nhưng vì điều kiện mà nhiều bạn cùng chung một máy và cũng chỉ là học những kiến thức cơ bản thôi. Hôm nay vô tình vào trang web của đài mà thấy những chương trình của đài, cháu vui lắm. Vậy là cháu có thể liên lạc với thầy cô một cách nhanh rồi. Sẽ không còn sợ thư không đến nơi, hay thư bị lạc nữa. Cháu xin tiết lộ với thầy cô một tin là đợt thi đại học, cao đẳng vừa rồi cháu đã thi vào ngành tiếng Trung thầy cô ạ. Cháu rất thích học ngoại ngữ thầy cô ạ. Biết thêm một ngoại ngữ là một điều hữu ích lớn phải không thưa thầy và cô. Cháu yêu thích tiếng Trung và đam mê nó. Cháu nghĩ tiếng Trung sẽ mang đến niềm vui, yêu đời và sự thành công cho cháu. Để cho việc học tập của cháu được thuận lợi hơn, cháu mong thầy cô gửi cho cháu những cuốn sách mà thầy cô đã dạy và đang dạy được không ạ. Cháu rất mong thầy cô sẽ đáp ứng yêu cầu của cháu. Cháu cảm ơn Thầy cô rất nhiều!

    Một lần nữa, cháu xin kính chúc các cô chú, anh chị trong ban đài luôn khỏe mạnh và thành đạt. Chúc thầy cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt để đem tới những bài giảng hay cho bạn nghe đài. Chúc cho tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc ngày càng có nhiều bạn theo học. Chúc cho tình hữu nghị hai nước Việt-Trung luôn hòa bình, ổn định.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>