• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trần Thị Hồng Soa, đội 1, Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An

    2011-08-31 14:17:53     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Vũ Thị Chăm, thôn Trung Hưng, xã Động Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Em rất vui mừng khi nhận được quàu của thầy cô và lời chúc phúc gia đình em, em xin chân thành cảm ơn thầy cô trong Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Đầu thư em kính chúc toàn thể gia đình thầy và cô luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Thưa thầy cô, em là một thính giả của đài rất thích các tiết mục như "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", "Hộp thư Ngọc Ánh", "Cầu vồng hữu nghị", "Thế giới phụ nữ".v.v...Những chương trình rất bổ ích giúp em hiểu được nền văn hóa dân tộc truyền thống của Trung Quốc. Thầy cô ơi, em là học sinh yếu nhất trong lớp của thầy cô. Em đọc phát âm chưa chuẩn, em lại học một mình không có bạn trao đổi thầy cô ạ.

    Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Ninh Nga, Trung Đồng, Yên Nhân, Ninh Bình :

    Thầy Cô kính mến.

    Đầu thư em xin chúc thầy cô thật mạnh khỏe. Thầy cô có biết không, em rất thích Trung quốc và cả tiếng phổ thông Trung Quốc. Em theo dõi Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc chưa bao lâu, nên em không theo kịp vì thầy cô đã dạy sang tập hai rồi. Thầy cô biết không, anh chị em trong gia đình ai cũng biết hai thứ tiếng, còn em chỉ biết mỗi tiếng mẹ đẻ thôi, nên em quyết tâm học một thứ tiếng mà em thích, người ta bảo có yêu thích thì mới học được ngoại ngữ. Em tin rằng mình có thể làm được. Nhưng vì nhà em ở quê nên không có điều kiện để đi học, thế là em đi tìm mua sách để tự học, nhưng em không thể đọc được. Em mở đài và tình cờ nghe được Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc của thầy cô. Thầy cô có biết em vui thế nào không ? Ngày nào em cũng mở ra nghe dù không hiểu, nhưng em quyết tâm theo dõi, mong thầy cô dạy lại từ đầu.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trần Thị Hồng Soa, đội 1, Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An :

    Thầy cô kính quí.

    Lời đầu thư chúc thầy cô mạnh giỏi, hạnh phúc, thành công trong tất cả các lĩnh vực.

    Thầy cô ạ, vừa qua em đã nhận được sách của thầy cô gửi cho em rồi. Em cảm ơn thầy cô nhiều lắm, em rất vui, sự mong đợi của em đã được thầy cô đáp ứng. Em sẽ cố gắng học thật tốt, nhưng em học rất khó thầy cô ạ. Khi vào học giữa chừng thế này không biết có theo kịp các bạn học trước không.

    Thầy cô ạ, ở trường em chỉ học tiếng Anh thôi chứ tiếng Trung chúng em không học. Em nghĩ rằng dù tiếng Anh hay tiếng Trung cũng vậy thôi, chỉ cần mình cố gắng học thật chăm chỉ là thành công tất cả phải không thầy cô. Người Việt Nam em có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim", em sẽ thực hiện theo câu nói này.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Mai Văn Dương, đội 3, Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định :

    Cô Phi Yến và Thầy Hùng Anh thân mến.

    Lời đầu em kính chúc thầy cô và cô chú trong Quí Đài mạnh khỏe, lần trước em có gửi một bức thư cho thầy cô, mong thầy cô cung cấp sách cho em để em học tiếng phổ thông Trung Quốc được tốt hơn, nhưng em chưa nhận được hồi âm của thầy cô. Vậy một lần nữa em mong thầy cô giúp đỡ.

    "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".

    Chắc tiếng Trung Quốc cũng khó học lắm thầy cô nhỉ, thế mà thầy cô lại học được. Không biết lúc nào mà em đã yêu tiếng Trung và phong tục tập quán độc đáo của Trung Quốc. Em cũng đã học thuộc một số bài hát trong chương trình ca nhạc và Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc. Nhưng không biết nghĩa và không biết chữ. Mong thầy cô giúp đỡ sách giáo khoa để em học tập được tốt hơn./.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>