• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Đỗ Thị Hằng,Đội 10, cầu Dưới, Quang Sơn, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

    2011-07-27 13:02:32     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Đỗ Thị Hằng,Đội 10, cầu Dưới, Quang Sơn, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc :

    Thầy cô kính quí.

    Đã lâu rồi em không viết thư thăm hỏi thầy cô cùng mọi người trong Ban tiếng Việt.

    Hôm nay là ngày cuối tuần em dành chút thời gian để gửi tới thầy cô và toàn Ban lời thăm hỏi sức khỏe chân thành nhất. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc. Em đi học xa nhà, nhớ gia đình, bạn bè và thầy cô, tuy học hành vất vả nhưng em có cơ hội vào Web của Đài nhiều hơn, em đã được học hỏi và được xem rất nhiều tin tức bổ ích của đài.

    Xin chân thành cảm ơn thầy cô và Ban tiếng Việt đã gửi những bài dự thi cho em, mỗi khi gia đình điện lên có bài của đài gửi, em rất vui mừng và hạnh phúc. Giờ trên đại học em cũng cố gắng tạo nhiều thời gian để thực hiện ước mơ của mình được đến với tiếng Hán thực sự. Nhìn các bạn được học và giành thời gian trọn vẹn cho tiếng Hán em thấy thèm được như họ vô cùng, có đôi lúc tủi thân bởi em phải tập trung vào chuyên ngành học của mình.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Hứa Lai Hồng, khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến kính nhớ.

    Sau một chuyến thăm chiến trường xưa ở miền Nam và đi thăm bạn bè người thân ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần ba tháng mới trở về đến nhà. Thấy có thư của thầy cô gửi, đó là bài dự thi Hán ngữ, biết là hơi muộn, song em vẫn cố gắng hoàn thành gấp, rất mong thầy cô thông cảm.

    Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe thành đạt trong công tác. Kính chúc toàn thể anh chị em và Ban lãnh đạo mạnh khỏe, thành đạt và gia đình hạnh phúc. Chúc tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi. Nguyện mãi mãi là học sinh của thầy cô, là thính giả trung thành của bản đài.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Vũ Đình Chuồi :

    Các bạn Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc thân mến.

    Tới nửa năm rồi tôi không có thư giao lưu với đài, nhớ lắm. Vì điều kiện sức khỏe, thời gian lại mãi mong các bạn hiểu cho. Các bạn có thư chúc tết, tôi vô cùng xúc động.

    Nay ghi lá thư này dù tết đã đi qua nhưng xuân vẫn đang mùa nở rộ. Xin chân thành gửi tới các bạn lời chúc mừng năm mới đầy sức mạnh, dũng cảm, bền bỉ và thủy chung. Chúc các bạn cùng toàn Đảng, toàn dân đất nước Trung Hoa anh em mạnh giỏi, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

    Chúc tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững, chúc tình bạn Đài chúng ta mãi mãi keo sơn, không ngừng giao lưu giúp đỡ lẫn nhau bằng những chuyên mục thiết thực và bổ ích, nhằm nâng cao trí tuệ trong cuộc sống mỗi con người.

    Các bạn thân mến, Trung Quốc vĩ đại với bao miền quê yêu dấu đầy tính nhân văn và những cảnh quan kỳ vĩ, nên thơ.

    Tỉnh Tứ Xuyên là quê hương của những chú gấu Mèo quí hiếm, hiền lành và ngộ nghĩnh.

    Cửu Trại Câu và Hoàng Long đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, với phong cảnh núi rừng, đá, nước sặc sỡ sắc màu kỳ ảo, màu sắc thiên biến theo từng góc độ chiêm ngưỡng. Hàng chục ngọn thác buông dèm, hàng trăm hồ nước, hàng nghìn đầm nước "Núi xanh, rừng xanh, nước xanh, trời xanh óng ánh lạ kỳ thật là thiên đường ở trần gian".

    "Nga Mi đệ nhất sơn", một hòa thượng xưa của Ấn Độ đã ca ngợi núi Nga Mi là thế. Núi Nga Mi với độ cao ba nghìn mét so với mực nước biển, có hơn năm nghìn loài thực vật, trong đó có rất nhiều chủng loại quí hiếm.

    Thưa các bạn, tôi mới giao lưu cùng đài chưa được mấy năm, gần đây vì điều kiện sức khỏe, tôi lại tham gia làm thủ nhang ngôi đền làng bấn lắm, có chiếc đài nhỏ lại bị hỏng, đền thì xa khu dân cư, không theo dõi đài được thường xuyên, mong các bạn hiểu cho.

    Chúng tôi rất hâm mộ tất cả các chuyên mục của đài, nhất là tiết mục "Hoc̣ tiếng phổ thông Trung Quốc"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>