Anh Chị thân mến.
Thế là một năm mới đã qua với niềm vui đón Xuân của hai dân tộc của hai đất nước. Em kính chúc các anh chị cùng các bạn một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Chị Phi Yến và anh Hùng Anh thân mến, mới ngày nào đó em viết thư lên chương trình để làm quen mà đã gần hai năm trôi qua với biết bao sự đổi thay của cuộc sống. Và em rất vui khi những dòn tâm sự của em đã được chương trình đón nhận và chia sẻ.
Thông qua chương trình em cũng như một số bạn đã hiểu một phần nào về nhân dân Trung Hoa, về cuộc sống cũng như lịch sử của đất nước Việt Nam và Trung Quốc tuy là hai dân tộc và hai đất nước khác nhau, nhưng nền văn hóa có phần nào đó tương đồng. Thông qua đây em cũng hy vọng tình hữu nghị hai nước ngày càng bền vững, hai dân tộc được sống trong nền hòa bình.
Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Triệu Thị Thập, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, tổ 17, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn :
Thầy cô yêu quý.
Em là một thính giả thân thiết của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Hôm nay em viết thư gửi đến chương trình, lời đầu thư cho em gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe thầy cô trong Ban Việt ngữ.
Thưa thầy cô. Bản thân em yêu thích tiếng Trung Quốc từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh, vì bận việc học tập, nên em không thể theo học kịp thời được, trước em có học theo Đài nhưng không nhiều. Giờ lại ra ngoài học nên không có thời gian theo học với đài nữa. Không biết giờ thầy cô dạy đến bài nào rồi nhỉ, em có thể xin thầy cô một quyển sách học tiếng phổ thông Trung Quốc được không ạ.
Em không chỉ yêu thích tiếng phổ thông Trung Quốc, mà còn yêu thích nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Những sự kiện lịch sử, những người bạn Trung Quốc thật nhiệt tình, thật vui vẻ. Hơn nữa bên cạnh đó là thầy cô thật đáng kính trọng và quý mến, đã tận tình dạy bảo chúng em trong học tập. Chúng em rất biết ơn thầy cô, chính thầy cô là người cha mẹ thứ hai giúp chúng em bước vào tương lai với một nụ cười, một niềm hạnh phúc lớn lao.
Qua tham gia và lắng nghe nhiều chuyên mục, nên em được biết Đài phát thanh cũng tổ chức nhiều cuộc thi, nếu có những cuộc thi mới, mong thầy cô cung cấp cho em thông tin mới để em tham gia dự thi.
Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Thân Văn Thời, đội 3, thôn Hiển, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang :
Thầy cô kính mến.
Đã lâu rồi không viết thư cho thầy cô. Không biết thầy cô dạo này có mạnh khỏe không ? Khi thầy cô cầm lá thư này chắc có lẽ ngày tết đã cận kề. Tết đến khi chúng em đã hoàn thành học kỳ một của năm học phổ thông. Thầy cô ạ, đã lâu lắm rồi em vẫn theo học tiếng phổ thông Trung Quốc do thầy cô giảng dạy qua Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, nhưng việc học của em giờ khó hơn rồi ạ. Em đã phải học chay, học vẹt mò mẫm gần một năm nay vì thiếu tài liệu của thầy cô. Em đã viết thư mấy lần rồi nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của thầy cô, em thấy hơi buồn và cảm thấy mình như bị thụt lùi so với các bạn khác. Thầy cô biết đấy, sách thầy cô phát hành thì ở chỗ em không có trên thị trường, các sách học có bán thường không chuẩn mực và thống nhất như tài liệu của thầy cô.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |