• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Đình Nghiêm, tổ 8, khối Vĩnh Thịnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

    2011-06-08 14:41:54     cri
    Bạn Đỗ Thị Nhung thân mến.

    Bức thư đề ngày 22 tháng 04 năm 2011 của bạn, Hùng Anh nhận được và đăng trên trang Web, chúc bạn đã trở thành "Lương Y như từ mẫu" tương lai. Chúng tôi sẽ gửi sách giáo khoa cho bạn ngay, mong bạn chú ý đón nhận qua bưu điện. Chúc bạn học tập tiến bộ.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Đình Nghiêm, tổ 8, khối Vĩnh Thịnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An :

    Chị Phi Yến và anh Hùng Anh cùng các anh chị cán bộ Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc Tế kính mến.

    Đầu thư xin kính chúc anh chị và toàn thể cán bộ Ban tiếng Việt Nam một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc của Đài. Thời gian vừa qua tôi đã nhận được bộ sách "Hán ngữ hàng ngày" của quí đài gửi tặng, nhân dịp năm mới tôi viết lá thư này chúc quí đài năm mới có nhiều chương trình mới hơn và thông qua đây cũng xin được cảm ơn quí đài về bộ sách học hán ngữ hàng ngày.

    Từ ngày nhận được sách, tôi cũng cố gắng, chăm chỉ nghe đọc, mong sẽ có một ngày được giao lưu với anh, chị cũng như với những người bạn Trung Quốc khác. Tôi sẽ học để mong chờ ngày đó. Mong anh chị công tác thuận lợi để tiếp tục dạy và chỉ bảo cho tôi và những bạn khác. Mong mối tình hữu nghị Việt – Trung ngày càng thắm thiết hơn.

    Xin chân thành cảm ơn anh chị và quí Đài.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Đỗ Thị Nhung, lớp YHCTK4-Trường đại học Y khoa Thái Bình số 373 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình :

    Thầy cô kính quí.

    Thầy cô ơi, đêm nay vẫn vậy, em vẫn đang cùng cây bút trang giấy và ánh điện ngồi viết thư cho thầy cô. Em đã từng làm việc này rất nhiều lần, nhiều lần viết mà không gửi, cũng nhiều lần gửi mà không nhận được hồi âm.

    Thầy cô, em biết đến đài và tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" từ hồi em còn học phổ thông, đến giờ em đã là sinh viên đại học năm thứ hai rồi. Cũng đã 4-5 năm rồi, thầy cô giờ cũng nhiều tuổi hơn trước nhưng em luôn luôn cảm thấy sự nhiệt tình của thầycô. Thời gian qua đi cùng với em là rất nhiều sự tiếc nuối vì em không thường xuyên theo dõi được đài, đặc biệt là tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" do thầy cô giảng dạy. Hiện giờ chuyên ngành mà em theo học cũng có liên quan nhiều đến tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai của mình vậy. Đó là ước mơ lớn nhất hiện giờ của em để tìm hiểu về Nền Y học cổ truyền của Trung Quốc, em rất muốn mình học tiếng Trung tốt, thầy cô có thể giúp đỡ em được không ạ. Giờ em mới nghe lại đài, em không biết chương trình thầy cô đang dạy đã đến đâu. Thầy cô có thể gửi cho em các tài liệu đã học qua và tài liệu đang học hiện giờ được không ạ.

    Em biết con đường thực hiện ước mơ của mình còn rất nhiều gian nan, nhưng em sẽ cố gắng và em sẽ không bỏ cuộc, thầy cô nhận em làm học trò của thầy cô nhé.

    我很喜欢老师的讲座。

    Thầy cô ơi, em vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo, đời sống của người dân quê em còn rất nhiều khó khăn, nhiều người không có đủ tiền để chữa bệnh. Em rất mong mình sẽ học được nhiều điều về Đông y, có thể tìm hiểu được nhiều về các cây thuốc để giúp mọi người chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Đó là mong ước lớn nhất của em.

    Trong thời gian qua được nghe các bài giảng của thầy cô và thông qua bản đài em đã có những hiểu biết thêm nhiều về đất nước và con người Trung Hoa. Nhờ thầy cô mà em biết đến tiếng Trung, em cảm ơn thầy cô và các cô chú trong bản đài rất nhiều.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>