• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Nguyễn Thành Công, Hoàng Thị Mai

    2011-05-05 16:08:08     CRIonline
    Bạn Nguyễn Thành Công, thôn Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An:

    Chào thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến!

    Lời đầu tiên cho phép em được gọi bằng hai chữ kính trọng nhất là thầy cô và em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô, mong thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và ngày ngày có thêm nhiều thính giả quan tâm đến chương trình của thầy cô.

    Thầy cô ạ!

    Em là một thính giả rất yêu thích đất nước Trung Quốc vì thế từ khi em biết được chương trình của đài thì em rất hay mở radio để nghe và từ khi nghe em đã hiểu thêm rất nhiều điều mới lạ mà em chưa hề biết về Trung Quốc. Em luôn xem đài là một người bạn thân thiết của em, các cuộc thi của đài tổ chức em đều tham gia, mặc dù em không được giải thưởng nhưng em vẫn vui vì qua các cuộc thi đã giúp em thêm nhiều kiến thức mới về đất nước con người Trung Quốc.

    Thầy cô có biết không? Em biết đến chương trình của thầy cô cách đây đã ba năm rồi mà em chẳng dám viết thư cho thầy cô bởi vì em còn đắn đo. Hôm nay em quyết tâm viết thư cho thầy cô để bộc bạch những suy nghĩ của em. Em mong thầy cô đừng trách học trò mới này của thầy cô, mong thầt cô nhận em làm học trò nhé!

    Bạn Hoàng Thị Mai, Lớp k48 Đại học sư phạm tiếng Anh trường Đại học Tây Bắc:

    Cháu là một thính giá trường xuyên theo dõi chương trình của Đài. Từ chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" của cô Lệ Quyên đến chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc do thầy Hùng Anh và cô Phi Yến dạy", cháu đều rất thích. Từ khi học lớp 6, cháu phát hiện ra trên radio có chương trình của Đài, thế là không một chương trình nào của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc mà cháu bỏ qua, không những chỉ nghe một lần mà cháu còn nghe đi nghe lại rồi truyền bá cho các bạn cùng lớp biết. Chính nhờ có Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc mà cháu biết thêm về còn người cũng như các nét đẹp truyền thống của người Trung Quốc. Cháu thích nghe thầy Hùng Anh kể chuyện "Thủy Hử", "Khang Hi Đại Đế", "Hồng Lâu Mộng". Đó là những kiệt tác văn học của Trung Quốc, mà cháu mới chỉ được nghe tên chứ chưa có dịp được đọc. Thầy Hùng Anh kể rất sinh động, đặc biệt là thầy hóa thân, nhập thân, đóng vai các nhân vật để kể, cháu nghe cứ tưởng tượng là minh đang trực tiếp xem vậy. Rồi chương trình dạy tiếng phổ thông, cháu thích học lắm. Ở nơi cháu các trường học chỉ dạy tiếng Anh, chứ không dạy tiếng Trung, nên cháu chỉ có thể học được ở trên đài.

    Học tiếng Trung hay thật, nhưng khó lắm, cháu cứ viết hôm nay xong mai lại quên, thành ra lúc nào cũng viết, ở đâu cũng viết, khó thật, khổ thật nhưng mà hay, cháu vẫn thích học. Cháu đã theo dõi chương trình từ lâu. Đã mấy lần cháu định viết thư cho chương trình nhưng không biết viết làm sao, và lại không dám thành ra đây là lần đầu tiên cháu viết thư lên chương trình. Hôm nay cháu mạnh dạn viết bày tỏ cảm nhận của mình đối với chương trình của Đài. Thực sự cháu thấy chương trình của Đài rất hữu ích, nó có thể giúp đỡ nhiều bạn không có điều kiện được theo học tiếng Trung ở trường. Cháu mong chương trình tăng thêm thời lượng phát sóng và phát lại nhiều lần để dễ dàng cho các bạn đang theo dõi chương trình của Đài ở vùng núi xa xôi như cháu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>