• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Lê Văn Hùng, xóm Cọng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

    2011-04-20 12:07:37     cri
    Các bạn thính giả thân mến, theo yêu cầu của bạn Hoàng Thị Điệp và nhiều bạn thính giả Việt Nam khác, trong thời gian gần đây chúng tôi sẽ lần lượt hướng dẫn một số bài hát Trung Quốc, mong các bạn chú ý đón nghe.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Lê Văn Hùng, xóm Cọng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

    Đã lâu lắm rồi em không có dịp viết thư cho thầy cô, vậy hôm nay em cầm bút viết đôi dòng hỏi thăm sức khỏe thầy cô và các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đầu thư không có gì hơn em cầu chúc cho thầy cô và các anh chị em sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Thầy cô ạ, năm nay em là sinh viên năm thứ hai, công việc học hành cũng bận rộn. Nhưng vì đam mê nền văn hóa Trung Quốc, mà đặc biệt là tiếng phổ thông Trung Quốc. Đây là môn học mà em đã đam mê từ thời còn tiểu học, từ thuở nhỏ em đã theo thầy cô học tiếng Phổ thông đến nay cũng đã hơn mười mấy năm, em rất thích và hiểu rất nhiều, nay vốn tiếng phổ thông Trung Quốc của em cũng kha khá rồi, vì vậy em rất biết ơn thầy cô, những lá thư trước em cũng hay viết thư để kể cho thầy cô về việc học tiếng Trung của mình. Em cũng đã nhận được nhiều sách báo của thầy cô, em rất cảm ơn thầy cô, mới đây em nghe thầy cô giới thiệu trên đài về cuốn sách và đĩa CD học em rất mừng, vì vậy em viết lá thư này mong thầy cô gửi cho em cuốn sách học tiếng Phổ thông Trung Quốc , để em theo kịp lớp học với thầy cô, vì em đang theo dõi trên đài bài học Hán ngữ hàng ngày và cuốn Học tiếng phổ thông Trung Quốc tập hai.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Long Thị Hoa, xóm Sình 6B, xã Bình Thuận, huyện Krông Buk, tỉnh Đak Lak :

    Cô Phi Yến thầy Hùng Anh kính mến.

    Thưa thầy cô, em đã nhận được thư của thầy cô lâu rồi, nhưng vì công việc bận rộn nên giờ mới hồi âm cho thầy cô, kính mong thầy cô thông cảm cho em.

    Đầu thư em xin chúc thầy cô và các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc sức khỏe dồi dào, công tác thuận lợi.

    Trong tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc, thầy cô có dạy một số bài hát Trung Quốc, em thấy rất hay và rất thích, em liền học theo và hát được một số bài hát mà thầy cô đã dạy. Em thấy học hát cũng rất có ý nghĩa, bởi vì không những hát được tiếng Trung Quốc mà còn giúp ích trong việc học tập Trung văn rất nhiều.

    Kính thưa thầy cô, thầy cô biết không, em rất vui khi nhận được báo "Cầu vồng hữu nghị" của thầy cô. Lúc đó em rất vui, em liền mở ra đọc, rồi tập đọc và viết theo phần học tiếng phổ thông Trung Quốc. Em thấy chữ viết rất khó, tiếng Trung đọc đã khó viết lại càng khó hơn. Giờ em chỉ học theo đài dạy và chỉ nói được vài từ đơn giản thôi. Vì không có sách nên phát âm không chuẩn lại đọc sai giọng, kính mong thầy cô gửi sách cho em để học được dễ dàng hơn.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Hoàng Thị Điệp, lớp 12 A4, Trường phổ thông trung học Chợ Đồn, Bắc Kạn :

    Thầy cô xa nhớ.

    Lời đầu thư em xin gửi lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc tới thầy cô, cho em gửi lời hỏi thăm tới Ngọc Ánh, Lệ Quyên, Mẫn Linh, Nam Dương cùng toàn thể các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Em vẫn thường xuyên nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Thầy cô đã dạy xong lời bài hát "Gió đa tình-Nước reo vui", theo em nghĩ thì chương trình dạy hát rất hấp dẫn bạn nghe đài. Em mong thầy cô dạy bài hát "Thời trung học" có được không ạ ? Em thấy bài hát này hay và hợp với lứa tuổi của em. Em rất mong thầy cô để tâm đến đề nghị của em. Em cảm ơn thầy cô rất nhiều.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>