• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Hường, thôn Đồn, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

    2011-03-09 15:44:48     cri
    Hùng Anh xin thay mặt Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc xin chân thành cảm ơn bạn Phạm Thị Hường, hiện đang học tập tại Hà Nội đã viết cho chúng tôi bức thư tràn đầy tình cảm và nội dung phong phú.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Hường, thôn Đồn, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang :

    Thầy cô kính mến.

    Đầu thư, em xin kính chúc toàn thể Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Đã lâu em không được nghe Chương trình của quí Đài, nhưng em vẫn nhớ Chương trình của các thầy cô, các anh chị. Gần đây em mới nhận được số báo "Cầu vồng hữu nghị" do quí đài gửi tặng. Thật sự em không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong Ban Việt ngữ của quí Đài. Cảm ơn vì mọi người đã không bỏ quên em trong hàng vạn thính giả nghe đài, cảm ơn vì chương trình của quí đài đã hình thành và nuôi dưỡng trong em một niềm đam mê : học tiếng Trung Quốc, một tình yêu với đất nước và con người Trung Quốc. Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, những người ham muốn tìm hiểu thông tin có thể tham khảo từ rất nhiều nguồn : sách, báo, đài, truyền hình,Internet.v.v... Nhưng đài phát thanh vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Chính việc truyền tải thông tin qua sự biểu cảm và giọng nói ấm áp của người dẫn chương trình là lý do thu hút bạn nghe đài tiếng nói và tình cảm của người nói có thể rút ngắn khoảng cách và tạo ra một sự an tâm kỳ lạ. Đôi khi ta cảm thấy chiếc đài đang phát chương trình như một con người thực thụ đang ngồi nói chuyện trước ta vậy. Em cũng đã tự tham khảo thông tin về đất nước, ngôn ngữ và phong tục tập quán của Trung Quốc trên sách báo, Internet và đặc biệt là những tác phẩm văn học lớn nổi tiếng của Trung Quốc, những bộ phim dã sử hấp dẫn. Tất cả là những mảnh ghép muôn màu về đất nước Trung Hoa rộng lớn, tươi đẹp và thân thiện. Em không học về tiếng Trung, nhưng em cũng đã tìm mua một số sách tự học và giáo trình tiếng Trung để tập đọc, viết tiếng Trung để nghiên cứu thêm. Ngoài ra, em cũng đã tìm nghe nhiều bài hát tiếng Trung hiện đại. Em rất thích nghe những bài hát của Triệu Vy, Châu Kiệt Luân, Vương Kiệt, Lưu Đức Hoa.v.v... Em đã học thêm nhiều từ mới và nghe được những từ cơ bản. Em còn tự tập hát rất nhiều bài hát tiếng Trung như: Song Phi, Chuyến tàu ly biệt, Nghe lời mẹ, Bắc Kinh chào đón bạn.v.v... Nhưng kênh thông tin mà em cảm thấy bổ ích nhất vẫn là những chương trình của quí Đài. Nhờ có Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc mà những người bạn Việt Nam <đặc biệt những bạn khiếm thị muốn tìm hiểu về Trung Quốc> đã có cơ hội được nghe, được biết nhiều hơn. Em đã quyết định học tiếng Trung và nuôi dưỡng ước mơ đến Trung Quốc sau khi nghe chương trình của quí đài --- Đó là chương trình đặc biệt và cũng là lần đầu tiên em bắt được sóng của quí Đài.

    Tuy nhiên, để học tiếng Trung đã khó, tự học lại càng khó hơn. Mặc dù rất ham học và muốn tìm hiểu, nhưng em luôn có một yếu điểm đó là không có tính kiên trì. Em chỉ cố gắng học được trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại bỏ dở. Em không thể làm việc gì hoàn chỉnh dù đã quyết tâm và cố gắng rèn luyện tính kiên trì nhiều lần. Thế nên việc học tiếng Trung của em thường xuyên bị gián đoạn. Em rất mong tìm được bạn để cùng nghiên cứu và học tập, nhưng vẫn chưa có. Thông qua đây em cũng xin đóng góp một vài ý kiến. Em tự hỏi tại sao quí đài không có một chương trình hoặc một câu lạc bộ nho nhỏ để cho những người muốn học tiếng Trung có thể giao lưu, trao đổi kiến thức và kết bạn, và cũng có thể là một cầu nối cho người Việt học tiếng Trung với những ai muốn tìm hiểu thêm về tiếng nói và con người Việt Nam hay các nước khác.

    Em đang học tập tại Hà Nội, ở đây rất khó bắt được sóng của quí đài vì có quá nhiều đài phát sóng và có lẽ khoảng cách quá xa. Em rất hay đi qua trụ sở của Đại sứ quán Trung Quốc, vì tuyến xe Bus về quê của em chạy qua con đường này. Thời gian học tập của em cũng không quá dày đặc, nên em cũng hay bắt những tuyến xe bus trong thành phố để đi ngắm phố phường những khi rảnh rỗi...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>