• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Huỳnh Ngọc Duẫn, Huỳnh Ngọc Duẫn

    2010-12-29 14:25:00     cri
    Bạn Nguyễn Hữu Tùo, đội 3 thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định :

    Thầy cô kính mến.

    Lời đầu thư em xin chúc thầy cô cùng tất cả các cô chú trong Ban Việt ngữ cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Em thành thật xin lỗi thầy cô và mong thầy cô tha thứ lỗi lầm cho em, vì hơn nữa năm qua em không liên lạc cho thầy cô, một lời thăm sức khỏe cũng không. Trong khi đó thầy cô, các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam rất quan tâm và gửi báo Cầu vồng hữu nghị cho em.

    Mong thầy cô hiểu cho em, không phải là em quên ơn thầy cô và không quan tâm đến Ban Việt ngữ đâu, mà vì em đi làm ở xa tỉnh khác, cuộc sống của em di chuyển lung tung, giống như đi làm công trình vậy, có khi vào những thung lũng không bắt được tín hiệu sóng của Đài, mà Internet cũng không lên, nhiều lúc cũng không biết Ban Việt ngữ có tổ chức cuộc thi hay mở rộng thêm chuyên mục gì không nữa.

    Mỗi tối đi làm về là em mở đài dò tìm làn sóng, nhiều lúc nghe được được nghe chăng, mà em rất thích học tiếng phổ thông Trung Quốc, để tìm hiểu về đất nước, con người Trung Quốc và nghe nhạc Trung Quốc.v.v...

    Em ước mơ được một lần đến Trung Quốc, đến Đài thăm thầy cô cùng tất cả các cô chú, anh chị trong Ban được giao trực tiếp bằng tiếng Trung Quốc do thầy cô giảng dạy, nhưng sao học tiếng phổ thông Trung Quốc khó nhớ quá thầy cô ơi, nhất là viết chữ.

    Nhưng em tự hứa với lòng phải cố gắng, vạn sự khởi đầu nan, có công mài sắt có ngày lên kim phải không thầy cô.

    Hiện nay thầy cô đang dạy đến tập hai cuốn Học tiếng phổ thông Trung Quốc, mong thầy cô gửi sách cho chúng em để giúp việc học tập thuận lợi hơn.

    Bạn Huỳnh Ngọc Duẫn, đội 6, thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tú Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi :

    Kính chào Chương trình.

    Kính chào thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Em rất vui khi nghe chương trình hổ trợ tặng sách học tiếng và chữ Trung Quốc.

    Quả thật, tiếng và chữ Trung Quốc rất độc đáo và là niềm đam mê của em.

    Em mong chương trình cho em sách để học tiếng và chữ Trung Quốc. Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh thân mến, không phải em muốn xin nhiều sách, mà do hoàn cảnh của em không mua được sách, mong thầy cô thông cảm.

    Em chúc Chương trình ngày một thành công, được nhiều khán thính giả đón nghe.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Vi Thị Liên, 12 cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Em là một thính giả trung thành của đài, có thể nói tiếng Trung là sở thích cũng như niềm đam mê của em từ lâu rồi. Hồi còn bé, em được biết tiếng Trung qua cuốn sách tiếng Trung Hoa của ba em, nó rất thú vị và khi đó em bắt đầu tự học tiếng Trung. Tưởng như rất đơn giản, nhưng thật ra lại chẳng hề dễ dàng gì viết bước khởi đầu học viết em cảm thấy chúng có rất nhiều nét chen chúc nhau rắc rối và rất khó đọc. Mọi người khuyên em nên tìm một lớp học thêm, nhưng em biết cái thị trấn nhỏ nơi em ở thì việc tìm lớp học thêm tiếng Trung là một vấn đề rất khó khăn. Cứ như vậy, sau một hời gian bõ lãng đi, dường như em đã quên mất ước mơ của mình, kể từ khi biết đến và theo dõi chương trình thường xuyên trong suốt hai năm, không bỏ xót một bài nào và em cảm thấy chương trình thật sự bổ ích, nó giúp em tìm được hứng thú và niềm say mê với môn ngoại ngữ tiếng phổ thông Trung Quốc này. Nhờ Chương trình mà giờ em có thể giao tiếp những câu đơn giản với bạn bè một cách dễ dàng. Mặc dù chưa học được bao lâu, nhưng ngữ pháp của em đã tiến bộ hơn trước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>