• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Kim Lan, Hà Phi Nội

    2010-11-17 15:00:51     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Kim Lan, Số 1-Đ18-Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng :

    Kính gửi : Thầy giáo Hùng Anh và cô Phi Yến, các anh chị em Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Lời đầu tiên tôi xin chân thành chúc sức khỏe thầy cô giáo cùng các anh chị sức khỏe, hạnh phúc, công tác tiến bộ.

    Thưa thầy cô giáo, được sự quan tâm của thầy cô, tôi đã được theo học chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" của thầy cô rất bổ ích, rất dễ hiểu.

    Tôi là người đã nghỉ hưu, tình cờ biết có tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", mới đầu nghe sơ qua, sau đó càng nghe càng thấy hấp dẫn. Thế là tôi quyết định viết thư cho đài xin sách và tôi đã được toại nguyện.

    Tôi đã được thầy cô giáo gửi sách giáo khoa "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", đã giúp tôi nhiều thuận lợi trong học tập. Hiện nay tôi vẫn theo học đều đặn, thường xuyên, dù nhiều tuổi học không nhớ, nhưng tôi kiên trì mỗi ngày học ít nhất 6 buổi, nên cũng nhớ được đáng kể. Tôi rất vui sướng, hạnh phúc mỗi khi nhận được thư của các thầy cô từ Trung Quốc gửi về mặc dù bị chậm.

    Kính thưa thầy cô giáo, được biết các thầy cô cho xuất bản 6 tập sách giáo khoa mới cùng với đĩa CD "Học tiếng phổ thông Trung Quốc".

    Vậy tôi đề nghị thầy cô giáo giúp đỡ cho tôi được xin sách giáo khoa để tiếp tục học.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Hà Phi Nội, thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn :

    Kính thưa thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Đã rất lâu rồi bây giờ em mới có dịp viết thư cho thầy cô, thưa thầy cô dạo này thầy cô vẫn khỏe chứ ạ, cũng lâu rồi em không có thời gian để nghe đài em cũng rất tiếc, nhưng em có rất ít thời gian thầy cô ạ. Nhưng từ bây giờ em sẽ sắp xếp thời gian để nghe đài và học tiếng phổ thông Trung Quốc, vì em yêu văn hóa Trung Quốc. Trước đây em cũng học trên đài nhưng em học một thời gian thì không có điều kiện để theo học nữa, vì công việc của em chiếm rất nhiều thời gian. Nhưng từ bây giờ em sẽ quyết tâm học tiếng Trung Quốc, em cũng đã tham gia nhiều cuộc thi và tìm hiểu được thêm rất nhiều về Trung Quốc, em tự thấy mình còn biết được một phần rất nhỏ nên em rất muốn nói và viết được tiếng Trung, rất mong được sự giúp đở của thầy cô và quí Đài. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Hầu Thị Thu, Đông Luông, Lâm Ca, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn :

    Thầy cô thân mến.

    Năm 2010 đầy may mắn, chào chương trình, chào thầy cô. Tuy lời chúc này tới thầy cô hơi muộn, nhưng em vẫn chúc thầy cô cùng biên tập viên quí đài, một năm mới tràn đầy niềm vui, có 12 tháng sức khỏe, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8760 giờ tốt lành, may mắn và như ý.

    Thầy cô ạ, vậy là khá lâu rồi em không viết thư cho thầy cô, không biết thầy cô có giận em không nhỉ ? Do thời gian vừa qua em bận quá. Qua năm mới này em sẽ cố gặng viết thư nhiều cho thầy cô. Nhưng thời gian vừa qua em vẫn theo dõi các chương trình của quí đài trong đó có tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" của thầy cô. Em rất muốn tham gia các cuộc thi của quí đài, nhưng do nơi em sống không có điện, nên em không thể lên trang Web để tham gia các cuộc thi. Qua đây em muốn chương trình có nhiều cuộc thi trên đài hơn để em cùng các bạn sống ở những nơi nghèo khó chưa có điện có thể tham gia cùng.

    Cuối cùng em chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc Chương trình luôn có nhiều thính giả hơn nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>