• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Văn Đẳng, số nhà 84, tổ 4, ấp 1, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

    2010-11-03 09:57:02     cri
    Kính thưa cụ Nguyễn Văn Bản và các thính giả cao tuổi.

    Hùng Anh xem thư cụ rất thông cảm và nhớ đến một việc : Trong 1 – 2 năm gần đây, Hùng Anh viết thư cho ba Hùng Anh nhưng không nhận được thư trả lời, vì viết mấy bức mà vẫn không được thư hồi âm, nên Hùng Anh gọi điện thoại nói chuyện và hỏi thì biết được cụ đều nhận được thư cả. Gần đây về thăm cụ, Hùng Anh mới chợt bừng tỉnh, ba đã 88 tuổi rồi, tay run khó cầm bút viết lách. Vậy mong các thính giả cao tuổi sau này viết thư có thể viết ngắn gọn hoặc chỉ cần viết những yêu cầu của mình, chúc các quí vị mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Văn Đẳng, số nhà 84, tổ 4, ấp 1, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre:

    Kính thầy cô.

    Lâu rồi em ít viết thư về thăm thầy và cô. Hôm nay em biên thư nầy gởi về thăm sức khỏe thầy Hùng Anh và cô Phi Yến, chúc sức khỏe thầy cô được dồi dào, vui, khỏe, công tác luôn thuận lợi.

    Em là học viên lâu năm của thầy cô. Từ ngày 03 tháng 12 năm 1990 cho đến nay, em thường xuyên theo dõi và thu nghe Chương trình của Đài cũng như Mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc em đã theo học với thầy cô đã hết tập 1, khi học tiếp tập 2 em đã nhiều lần viết thư cho thầy cô để xin sách, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sách.

    Hôm nay em nghe thông báo tin vui là : Được sự quan tâm của Văn phòng Hán ngữ Quốc gia và Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, đã xuất bản đĩa CD và bộ sách học Hán ngữ. Em được tin này rất mừng và rất hy vọng. Việc theo học Hán ngữ cũng như học tiếng phổ thông Trung Quốc của em sẽ được nâng cao hơn nữa, cũng như em được mở rộng kiến thức, hiểu biết nhiều hơn về đất nước dân tộc anh hùng của nhân dân Trung Hoa. Hơn thế nữa, hiện tại mối tình hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững với mười sáu chữ vàng đối với người dân Việt Nam thì việc học tập Hán ngữ là rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp hoặc xem sách báo, mua sắm hàng hóa.v.v...

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Mai Văn Biên, thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên :

    Các anh chị Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Kính gửi chị Phi Yên và anh Hùng Anh, tôi là một thính giả quen thuộc của Đài, thông qua làn sóng này, tôi đã hiểu sâu hơn về đất nước Trung Quốc và càng hiểu hơn về tình hữu nghị Trung – Việt. Đất nước Trung Quốc có nhiều kỳ quan thế giới đẹp đẽ nguy nga, khiến du khách trên thế giới phải thèm khát đế thăm Trung Quốc dù chỉ một lần trong đời của họ.

    Nghe Hùng Anh và Phi Yến dạy tiếng Trung Quốc trên làn sóng của đài, tôi ước ao học tiếng phổ thông Trung Quốc để được nghe người Trung Quốc nói và nói chuyện với họ bằng tiếng Trung Quốc để được xem, đọc sách báo in bằng chữ Trung Quốc. Nghe Hùng Anh và Phi Yến dạy trên sóng hay là vậy, nhưng không có sách thì học quả là khó khăn quá.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Văn Bản, 386 ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Nay tôi viết vài dòng chữ, mượn viết thay lời, mượn giấy thay mặt, đến thăm quí thầy cô được bằng an khỏe mạnh, tôi rất mừng.

    Đã lâu tôi không viết thư đến thăm hỏi thầy cô được, mong quí thầy cô thông cảm và thứ lỗi cho, vì tuổi cao mỗi khi cầm viết lên rất ngượng ngùng và khó viết, tuổi vào 70 rồi. Tôi rất cảm ơn thầy cô đã gửi sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc tập 1 và tập 2 cũng như báo Cầu vồng hữu nghị, tôi đã nhận được và tôi vẫn theo dõi các buổi lên lớp của quí thầy cô đều đều, không bỏ qua bài nào. Việc học của tôi không trở ngại, tuy đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn ham học chữ Hán, chữ Hán là ước mơ của tôi từ thiếu thời, nhưng lúc đó lại chưa có phong trào phổ biến rộng rãi như bây giờ, đến nay tuy học đấy nhưng sự tiếp thu cũng hạn chế, không được khả quan, chỉ là học để biết thôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>