• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Hồ Thị Thơm

    2010-09-02 19:24:04     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời cán bạn xem bức thư của bạn Hồ Thị Thơm, thôn Hạ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang:

    Thầy cô cùng tất cả các cô chú làm trong Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc kính mến.

    Cũng đã lâu em chưa viết thư cho thầy cô cùng quý đài do tình hình học tập và nhiều vấn đề khác nữa.

    Em rất cảm ơn thầy cô và quý đài trong thời gian qua vẫn quan tâm giúp đỡ em nhiều.

    Đầu thư thay cho những lời muốn nói em kính chúc thầy cô cùng các cô chú một năm mới dồi dào sức khỏe an khang, vạn sự như ý, chúc quý đài năm mới tuổi mới thàng công mới...

    Hiện nay em đang học tiếng Trung Quốc nhưng do điều kiện giao tiếp với người Trung Quốc rất ít nên việc giao tiếp của em gặp nhiều khó khăn, rất nhiều cấu trúc mà em không hiểu, sang năm là em ra trường rồi mà nếu như vậy tiếp diễn em không biết được mình có thể tự tìm kiếm công việc cho bản thân hay không? Em cảm thấy rất lo lắng. Em mong thầy cô có thể giúp đỡ em 1 chút được không ạ. Em nghe nói quý đài sắp cho ra mắt mấy quyển sách hay, thầy cô có thể gửi cho em được không ạ? Nếu được em rất cảm ơn quý đài và thầy cô.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, ban đầu em đam mê lịch sử văn hóa truyền thống đất nước Trung Hoa qua lời kể của các cô chú trong đài, dần dần em thích tự mình khám phá một đất nước rộng lớn như vậy và bây giờ là em đang học tiếng Trung Quốc đang từng bước thực hiện tính tò mò của mình. Em mong muốn tương lai gần đây được leo lên đỉnh "Vạn Lý Trường Thành" vì "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán", lên đó em sẽ được nhìn thấy cả một vùng rộng lớn thật hạnh phúc.

    Khi ra trường em muốn làm một phiên dịch viên giỏi không biết có được không? Vì năng lực của em còn rất kém không biết bản thân có thể làm được mục tiêu mà em đặt ra không nữa.

    Mà thầy cô có quyển dạy hát bài hát tiếng Trung nào không? Có thể gửi cho em được không ạ. Em thấy bài hát Trung Quốc rất hay, đầu đề bài hát rất có ý nghĩa. Em muốn tự học hát học huyện âm điệu cho thật mêm mại để việc nói chuyện giao tiếp sẽ gặp thuận lợi hơn.

    Thầy cô kính mến!

    Đây là những khó khắn em gặp phải trong học tập vì bọn em sang năm là ra trường mà đa phần bọn em ít gặp và có thời gian nói chuyện cùng người Trung Quốc, học trên lý thuyết sách vở là như vậy, như khi gặp người Trung Quốc thì lại chẳng biết nói gì.

    Mà khi học tiếng Trung dù em bỏ ra rất nhiều thời gian nhưng xem chừng hiệu quả không cao, thầy cô có thể giúp em để có cách học tốt hiệu quả hơn được không a! "Trăm sự em nhờ thầy cô".

    Nói chuyện của mình mãi em chưa hỏi thăm đến công việc công tác đầu năm mới của thầy cô có bận lắm không ạ? Thầy cô vẫn là người tiếp sức trong vấn đề học tiếng Trung Quốc cho bọn em để mỗi chúng em có thể vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn phải không a?

    Thôi em xin dừng bút tại đây, cuối thư thay cho những lời muốn nói cho em gửi lại lời chúc đầu tiên đến thầy cô và quý đài, chúc mọi người trong năm mới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và đất nước Trung Hoa sẽ hùng mạnh hơn và giữ vững được nền chính trị tài chính với lời hứa đất nước Trung Hoa luôn tôn trọng độc lập chủ quyền của nước khác không tham gia vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào không cậy lớn ức hiếp bé.

    Em luôn yêu quý thầy cô và quý đài yêu nền văn hóa lịch sử Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>