• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Huỳnh Tuấn Khanh, số 57, đường Đề Thám, thành phố Cần Thơ

    2010-09-01 14:42:47     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Huỳnh Tuấn Khanh, số 57, đường Đề Thám, thành phố Cần Thơ :

    Kính gởi thăm thầy Hùng Anh và cô giáo Phi Yến.

    Năm mới, tôi kính chúc thầy Hùng Anh và cô giáo Phi Yến, các anh, các chị trong Ban tiếng Việt Nam lời hỏi thăm nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, phát tài, vạn sự như ý.

    Thầy Hùng Anh và cô giáo Phi Yến kính mến và thương nhớ : Ngày 1 – 1 – 2010 tôi nhận được hai bức thư của thầy cô giáo và cô Ngọc Ánh, và ngày 11 – 2 – 2010 tôi nhận được một bức thư thầy cô và Ngọc Ánh gửi đến, trong thư gồm có hai bức thư thầy cô và Ngọc Ánh, và hai tờ báo Cầu vồng hữu nghị, tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô và Ngọc Ánh.

    Thầy cô kính mến và thương nhớ : tôi nhận ba bức thư của thầy cô và cô Ngọc Ánh gởi đến trong dịp tết, vì bận quá không rảnh hồi âm cho thầy cô và Ngọc Ánh, mong thầy cô và Ngọc Ánh thông cảm cho và tha thứ cho tôi, đọc qua hai bức thư của thầy cô được biết năm cũ đã đi qua năm mới 2010 đến, thầy cô chúc tôi và gia đình năm mới vui vẻ, sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Tôi cảm ơn thầy cô, ngày 1 tháng 10 năm 2009 là kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi hay tin thầy cô tổ chức cuộc thi kiểm tra Hán ngữ, đã nhận được sự tham gia của các bạn, sau khi chấm bài có 3 bạn đoạt giải nhất, 6 bạn đoạt giải nhì, 10 bạn đoạt giải 3, thầy cô gửi những món quà nho nhỏ cho các bạn kỷ niệm.

    Thầy cô kính mến và thương nhớ : đáng lẽ lần này tôi có tham dự cuộc thi, vì không có sách học, nên không thể thi được. Lâu quá không có viết thơ thăm hỏi thầy cô, nhớ thầy cô quá, dạo này thầy cô có khỏe không ? Các anh, các chị trong Ban tiếng Việt có khỏe không thầy cô, tôi ở Việt Nam lúc nào cũng nhớ thương thầy cô, các anh chị rất nhiều.

    Thầy cô kính mến và thương nhớ : Xem tờ báo Cầu vồng hữu nghị, xem trong hình thấy Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào phát biểu tại lễ mít tinh chào mừng 60 Quốc khánh của nhân dân các tầng lớp thủ đô, phía dưới binh sĩ Trung Quốc duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn đi rất đẹp, trang hai Trung Quốc 60 vượt qua mưa gió tiến lên huy hoàng, nhiều bài viết của các bạn ca ngợi Trung Hoa mới... Hôm qua Tết, tôi gọi điện thoại cho Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc thì nghe được tiếng cô Bích Ngọc nói chuyện...

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trịnh Thị Dịu, thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình :

    Kính gửi thầy cô yêu quý.

    Có lẽ đã rất lâu rồi không viết thư cho thầy cô, dễ đến mấy tháng rồi thầy cô nhỉ. Dạo này thầy cô có khỏe không ạ ? Công tác vẫn tốt chứ ạ ? Mùa đông đang đến, gió bấc ào ào xô tới cuốn bay những hạt bụi vàng, dòng sông Hồng quê em cũng có những là sương mỏng bay bay, rất đẹp. Em nghĩ, chắc ở Bắc Kinh xa xôi tiết trời cũng khá lạnh phải không ạ. Có tuyết rơi không thầy cô ? Thời tiết lạnh thế này, thầy cô nên chú ý sức khỏe nhé.

    Thưa thầy cô, em đã nhận được sách và lịch phát sóng mà thầy cô gửi tới rồi, em vui lắm thầy cô ạ. Cầm cuốn sách còn thơm mùi giấy mới, lật từng trang, nhìn những dòng chữ mà lòng em sống dậy một niềm vui khó tả. Em chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn thầy cô và quý Đài đã tạo điều kiện cho em được tìm hiểu và học tập thêm nhiều điều của đất nước Trung Quốc...

    Bạn Dịu thân mến, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp tuy mộc mạc nhưng rất chân thành của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đáp lại lòng nhiệt tình của bạn nói riêng và của các bạn thính giả Việt Nam nói chung dành cho chúng tôi, chúc các bạn vạn sự như ý, chân thành cảm ơn các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>