• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thi Út và Nguyễn Thị Nhung

    2010-08-26 18:23:54     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời cán bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Út, đội 1,thôn Đồng Bình, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương:

    Hôm nay đã qua Tết được gần 20 ngày rồi. Công việc bận bề nên hôm nay em mới có thời gian cầm cây bút viết đôi lời thăm hỏi thầy cô ạ.

    Lời đầu thư, em xin chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Qua thầy cô, cho em gửi lời chúc mừng năm mới tới đại gia đình Đài ta và lời chúc An khang Thịnh Vượng tới gia đình nhỏ của thầy cô ạ.

    Thầy cô biết không? Đã bao lần em viết thư rồi lại không gửi nữa, bởi vì sao em cũng không rõ nữa thầy cô ạ.

    Thầy cô dạo này vẫn khỏe chứ a? Thầy cô đón Tết 2010 có vui vẻ không a?

    Năm nay, đợt Tết Nguyên Đán đúng đợt trời trở rét nên ở quê em đón Tết vui vẻ hẳn đấy ạ.

    Em đang đi học ở xa nhà, điều kiện cũng có rất nhiều khó khăn nhưng chiếc rađio thì không thể rời xa em được thầy cô ạ.

    Gần Tết, em nhận được thư của Đài gửi về em thật sự xúc động quá.

    Vì việc học tập bận bề em ít có dịp liên lạc với thầy cô. Thầy cô thông cảm cho em nhé.

    Thầy cô ạ, khi nào có dịp sang Việt Nam chơi, em rất may mắn nếu thầy cô đồng ý để em đưa tới một số nơi để tham quan thầy cô ạ.

    Em sẽ rất sẵn làng.

    Bây giờ, Đài mình ngày càng hay và đặc sắc hơn, thật là tuyệt.

    Bây giờ đã là 12h30 đêm rồi ma, không biết giờ thầy cô đã nghỉ chưa ạ?

    Trời Việt Nam bây giờ nóng lắm thầy cô ạ. Thời gian chuyển mùa, thầy cô cũng thật để ý giữ gìn sức khỏe thầy cô nhé.

    Mấy hôm nay em có nhiều chuyện không vui quá thầy cô ạ. Đáng ra, em không nên nói. Nhưng thầy cô biết không, giờ này em không biết phải nói điều đó với ai cả.

    Nếu có thể được, thầy cô có thể chuyển giúp lời yêu cầu một bài hát tới chị Ngọc Ánh được không ạ?

    Nếu được, em xin yêu cầu bài hát:

    "Phóng Sinh"

    Em xin cảm ơn thầy cô thật nhiều ạ.

    Uy da, em mỏi mắt quá.

    Giờ này đã muộn quá rồi, em xin dừng bút tại đây ạ. Khi khác, em sẽ viết cho thầy cô nhiều hơn ạ.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thị Nhung:

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh thân mến!

    Năm cũ đã qua. Năm mới Tết đến. Đầu thư em không biết nói gì hơn, là xin được chúc cô Phí Yến và thầy Hùng Anh và toàn thể các anh chị của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc một năm mới cái gì cũng mới, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Xin chào cô Phí Yến và thầy Hùng Anh, tên em là Nguyễn Thị Nhung, 19 tuổi, em cũng chỉ mới biết Đài Phát thanh năm 2009 vừa qua. Cô Phí Yến ơi, làm thế nào mới có thể học tiếng Trung giỏi? Em ước mình học thật giỏi và sau này giống như cô và thầy. Cô Phi Yến ơi, em hỏi câu này cô đừng ghét bỏ em nhoa, cô là người Việt Nam hay là người Trung Quốc hả cô?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>