• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Bùi Thị Bình, xóm 6, thôn An Bài, xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

    2010-08-04 14:35:28     cri
    Bạn Bùi Thị Bình thân mến.

    Rất cảm ơn bạn đã tâm sự về hoàn cảnh trước mắt mới tốt nghiệp cao đẳng Cơ điện của bạn. Con trai của Hùng Anh cũng học đúng ngành của bạn và đã tốt nghiệp đại học vào cuối năm 2009, do nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, nhu cầu các doanh nghiệp cần lao động giảm hẳn. Trước tình hình này, Hùng Anh đã khuyên con trai học tiếp cao học, cộng thêm chương trình cao học không khẩn trương như học đại học nữa thì có thể tìm một công việc làm thêm, dù chỉ là thợ điện chăng nữa nhưng có thể tích lũy kinh nghiệm các mặt và đỡ đần cho cha mẹ phần nào về kinh tế. Tháng 8 tới này cậu ta sẽ chính thức học Chương trình cao học mà ở bên Ca-na-da họ gọi là "Thạc sĩ". Như thế hai năm sau mới tốt nghiệp, lúc đó trình độ bản thân được nâng cao và có thể tìm việc làm không căng thẳng như hiện nay. Đây cũng là một phương hướng cung cấp cho bạn tham khảo. Chúc bạn thuận lợi như ý trong cuộc sống.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Bùi Thị Bình, xóm 6, thôn An Bài, xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình :

    Chị Phi Yến và anh Hùng Anh thân mến.

    Đầu thư em xin gửi lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng các đồng nghiệp. Chúc các Chương trình của Đài ngày càng phát triển và thu hút thêm nhiều thính giả.

    Em đã ba lần viết thư về đài và cũng ba lần được nhận báo "Cầu vồng hữu nghị" cùng những lời chúc tết và thông tin về các cuộc thi do đài tổ chức.

    Anh chị thân mến, bây giờ em đã tốt nghiệp trường cao đẳng, ra trường đã mấy tháng mà vẫn chưa tìm được việc làm, lại gặp ngay thời điểm kinh tế bị khủng hoảng, chuyên ngành em học là cơ điện, nhưng cái khó là em lại là con gái.

    Năm đầu tiên vào học em đã theo một lớp tiếng Trung cơ bản khoảng 3 tháng. Nên từ khi mở đài có Chương trình dạy tiếng Trung Quốc là em rất thích nghe. Nhưng năm thứ hai em đã xin được một công việc làm thêm tại một xưởng nhỏ sửa chữa điện công nghiệp và thiết bị mỏ, em thấy việc này là rất quan trọng vì phục vụ trực tiếp cho ngành em học. Nhưng từ đây việc vừa đi học và làm thêm đã chiếm nhiều thời gian hơn. Việc nghe đài, học thêm ngoại ngữ, hay thi lấy một chứng chỉ tin học mà em mong muốn chưa thực hiện được.

    Tố nghiệp ra trường đi xin việc làm họ bảo nếu biết được thêm tiếng Trung Quốc thì dễ xin hơn. Vì hiện nay có rất nhiều Công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Ở gần nhà em có một công ty gang thép đang trong quá trình xây dựng. Em rất muốn được vào làm trong công ty nhưng chắc là rất khó. Nên em đã đi học lại một lớp tiếng Trung. Nhưng đúng hôm đầu đi học thì mất chiếc xe đạp cùng hai quyển sách học tiếng mà em mua hồi còn đi học. Em rất tiếc vì mua ở nhà thì không có.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lương Thị Trang, khu C, Giao Thiện, Lang Chánh, Thanh Hóa :

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến.

    Em đã nhận được thư của cô chú, em rất vui khi được tham dự cuộc thi, nhất là cuộc thi tìm hiểu toàn cầu 60 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mặc dù trong các cuộc thi lần trước em không được giải gì. Nhưng em cũng thấy rất vui, đối với em vui là chính, còn giải thưởng không quan trọng đúng không cô chú. Và qua những cuộc thi đó lại giúp cho em có thêm những kiến thức mới, và hiểu thêm về đất nước Trung Quốc. Về bài dự thi Hán ngữ thì đối với em là rất khó, vì không có sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", những bài mà thầy cô dạy ở trên đài em chỉ học vẹt được thôi, chứ em không biết viết chữ Trung Quốc, nên em mong thầy cô thông cảm, và thầy cô có thể gửi sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" tập 1 và 2 cho em với được không ạ. Em rất muốn học tiếng phổ thông Trung Quốc, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu, mong thầy cô bảo ban kịp thời cho em.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>