• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Hạnh

    2010-07-29 19:17:27     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Hạnh, số 161 đường Nguyễn Văn Hới, p. Cát Bi, q. Hải An, Hải Phòng:

    Thầy cô kính mến!

    Đã lâu lắm rồi từ ngày em vào Đại học em đã ít nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hơn, mặc dù em rất thích nghe đài, nhớ lại ngày xưa khi còn là học sinh phổ thông em đã gắn bó với chiếc ra-điô thế nào và say mê các chương trình của đài tổ chức như "Câu nói thường dùng" hay "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ", trong cuộc thi em đã đoạt giải và được cấp chứng chỉ của cuộc thi cùng với đó là lá báo "Cầu vòng hữu nghị", cùng với những tậm ảnh của Trung Quốc và ấn tượng nhất vẫn là chiếc áo thun của Đài tặng em - nó to gấp 3 lần cơ thể – nhưng em vui lắm thầy cô ạ! Vì mình đã trở nên thận mật với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hơn. Bài đã thực sự trở thành điểm hen để em xua tan mọi mệt nhọc của việc học. Nhớ lại những kỷ niệm đó, em cảm thấy cảm xúc dâng trào thế nào thầy cô ơi! Mà không chạnh được lòng, nên em muốn viết những suy nghĩ chân thành nhất đến thầy cô, mong sẽ có 1 ngày trở về cảm xúc như xưa được nghe, được chia sẻ và tham gia các trò chơi mà đài tổ chức. Nếu em chăm chỉ hơn thì giờ em không phải lạc lõng và xa lạ với đài như ngày nay. Năm nay em đã bước vào năm cuối của đại học rồi, em sẽ cố gắng bỏ ít thời gian nghe đài hơn, nhưng trước hết em phải đi sửa lại chiếc radio, và làm sao sửa cho rõ vì ở đây sóng bắt không được rõ cho lắm thầy cô ạ!

    Thầy cô ơi! Em có thể một lần nữa trở thành thính giả chân thành của đài không hả thầy cô?

    Hôm nay vô tình nghe được bài hát đang được dạy trong chương trình học tiếng Trung Quốc, em cảm thấy sao mình bồi hồi và có cái cảm giáo xao xuyến thế nào không biết nữa! Thời gian qua em đã quá chú tâm vào những việc gì gì đâu, suốt ngày chỉ biết đến trường, về nhà, việc đọc các giáo trình khó hiểu làm em cảm thấy luôn căng thảng; lại thêm tính ít tiếp xúc với thế gíới xã hội bên ngoài nên làm em cảm thấy mình thiếu tự tin và sự kiên nhãn, ngày xưa em riêng năng chăm chỉ bao nhiêu thì giờ đây em thấy mọi cố gắng của mình sao vô nghĩa quá thầy cô ạ! Em càng cố gắng em càng thất bại; em đã có vượt qua những khó khăn gặp phải những sao em không thể tự giải quyết những suy nghĩ về tương lai quá xa vời của mình, không biết 4 năm dại học sẽ cho em điều gì. Em thấy mình không có 1 chút tự tin nào vào bản thân cả, như thế này thì làm sao em có thể vào đài mà chống chọi đối mặt với những biến cố xảy ra thường xuyên trong cuộc sống đây.

    Chưa bao giờ em cảm thấy mình tuyệt vọng vào bản thân và ý chí đến thế này. Thầy cô ơi! em phải làm sao, em không biết chia sẻ cùng ai nữa, em không thể làm phụ lòng bố mẹ, em cũng không thể tâm sự với bạn bè em sợ mình sẽ truyền cho bạn bè mình sự nhụt chí của mình, em chỉ biết cầu mong sự thông cảm chia sẻ từ thầy cô mà thôi! Em cần 1 lời khuyên, từ những người em kính trọng và tâm huyết nhất, em có rất nhiều khát vọng và ước mơ. Thầy cô ạ, ước mơ em ước không chỉ cho riêng em mà em mong cho tất cả những bạn bè, những em nhỏ có cuộc sống không may mắn trong cuộc đời này. Thầy cô ơi, em mong ước 1 ngày có thể đứng trong hàng ngũ đội viên của các tổ chức nhân đạo hoạt động vì trẻ em bất hạnh trên thế giới, nhưng sao em không thể nào có cơ hội làm được điều mong muốn đó, nói đúng hơn là em không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu và làm như thế nào.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>