• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Bùi Bảo Đình Vân, Song Huỳnh, Cao Thắng, Kim Bôi, Hòa Bình

    2010-07-21 13:01:50     cri
    Bạn Trương Vi Thành thân mến.

    "Học, học nữa và học mãi" "Chăm học chăm làm ắt phải giỏi", bạn tuy đã ngũ tuần như Hùng Anh, nhưng chị Phi Yến độ tuổi còn ngoại lục tuần mà vẫn nhắc đến chữ "Già", chúc anh Thành học Hán ngữ sẽ tăng thêm một niềm vui trong cuộc sống.

    Các bạn thính giả thân mến, bây giờ Tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" xin thông báo một tin mừng cho các bạn, được sự quan tâm và giúp đỡ của "Văn phòng Hán ngữ Quốc gia" và Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, bộ sách học "Hán ngữ hàng ngày" gồm 6 tập và đĩa CD đã chính thức xuất bản. Bạn nào cần dùng xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ như sau : Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc CRI – 12.

    Khi gửi thư mong các bạn viết rõ ràng họ tên và địa chỉ cụ thể, để tiện cho chúng tôi gửi sách cho các bạn.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Bùi Bảo Đình Vân, Song Huỳnh, Cao Thắng, Kim Bôi, Hòa Bình :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đầu thư, em xin gửi lời chào đến thầy cô cùng toàn thể các cô chú công tác trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Chúc thầy cô và các cô chú vui vẻ, mạnh khỏe và công tác tốt.

    Thầy cô kính mến, em là một trong những khán giả trung thành của quí Đài suốt 7 năm nay. Các chương trình em yêu thích nhất là "Ca nhạc theo yêu cầu thính giả" và tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc". Đài là một kho kiến thức vô cùng phong phú, cung cấp cho em những thông tin về thời sự, thể thao, văn nghệ.v.v... Đặc biệt Đài đã giúp em thực hiện được ước mơ của mình, đó là học tiếng phổ thông Trung Quốc, em rất thích học tiếng Trung, khi nói tiếng Trung em cảm thấy như có nhạc dạo lên vậy. Ở lớp em học, có một cậu bạn cũng biết tiếng Trung, thỉnh thoảng chúng em lại đối thoại những câu đơn giản, rất thú vị.

    Em được Câu lạc bộ tiếng Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh gửi băng cuốn sách tập 1 Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Em đã học xong cuốn sách tập 1 rồi, em biết đọc và biết viết những câu đơn giản. Còn em chưa có cuốn sách tập 2, nên chỉ biết phát âm thôi, không biết viết.

    Thầy cô ơi, hôm nay em nghe tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc, thầy cô có nói sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra Hán ngữ, em cũng muốn tham dự lắm thầy cô ạ. Dù em không biết viết chữ Hán, nhưng em có thể viết bằng chữ phiên âm tiếng phổ thông Trung quốc.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trương Vi Hành, xóm Bình Phong, Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến kính mến.

    Ở Việt Nam thường nói "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Thật vậy thầy cô là người dạy chúng tôi "Học viên của Học viện Khổng Tử" qua làn sóng điện của Đài Quốc Tế Trung Quốc rồi đó.

    Đầu tiên như thường lệ tôi xin chúc thầy cô sức khỏe và hạnh phúc.

    Thầy cô ạ, tôi là một thính giả một học viên ngũ tuần với nhiều lo toan và công việc nông phu hết sức bận rộn vẫn còn theo đuổi học Chương trình dạy Hán ngữ của Đài.

    Và thật buồn thầy cô ạ, đến nay đã học quyển 2 tập 2 hơn tháng rồi mà sách vẫn không có, nên việc tiếp thu bài vở thật khó khăn, vậy nếu được thầy cô gửi cho học viên già này một cuốn sách với nhé.

    Và qua thư này xin thầy lúc nào có Chương trình dạy hát thì xin dạy bài hát "Đâu là lối đi" trong bộ phim Tây Du Ký với nhé, hoặc có thể hát trong Chương trình Văn nghệ cũng được, vì ở Việt Nam ai cũng thích bài hát này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>