• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Ma Thị Kim Thêu và Ngân Văn Huân

    2010-07-15 13:23:25     CRIonline
    Bạn xem bức thư của bạn Ma Thị Kim Thêu, xóm Tiến Bộ, xã Hộp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến!

    Đầu thư em xin chúc thầy, cô và tất cả các cô, chú, thành viên trong Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc.

    Thầy cô ơi! Em là một thính giả đã nghe chương trình của đài đã lâu và em thích nhất là tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của thầy cô đấy ạ! Cuốn vở của em đã ghi được rất nhiều câu hội thọai, từ mới... nhưng em toàn viết phiên âm thôi chứ mặt chữ thì em xin nói thật là em chẳng hề biết, mong thầy cô đừng cười em nhé. Em cũng đã từng tham gia cuộc thi do đài tổ chức "Đẹp ở Quảng Tây" nhưng chưa đoạt được giải chắc tại sự cảm thụ của bản thân về bài viết chưa được tốt lắm. Em mơ ước một lần nào đó sẽ được sang đất nước Trung Quốc xinh đẹp để thăm thầy cô và toàn thể mọi người trong Đài.

    Bạn Ngân Văn Huân, đội 3 Tam Liên, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An:

    Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào chân thành đến Thầy cô. Kinh chúc thầy cô cùng Ban Việt ngữ công tác tốt, luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình.

    Thầy cô kính mến!

    Thấ là một mùa xuân nữa lại đi qua. Dù đang bận rộn với công việc và học tập nhưng em vẫn dành thời gian viết thư cho quý đài.

    Em là một khán thính giả từ rất lâu của Đài. Thắm thóat mới đó mà cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày em còn là cậu học sinh cấp 2 và bầy giờ em đã tốt nghiệp Đại học, có một công việc ổn định và đang học thêm một đại học nữa để bổ sung thêm kiến thức.

    Cũng đã lâu rồi em ít viết thư cho thầy cô, vì công việc và học tập cứ cuốn em đi qua từng ngày. Tuy nhiên, mỗi đêm em vẫn thường dành thời gian nghe đài và theo dõi thông tin trên website của Đài.

    Bên cạnh đó, Tết năm nào em cũng viết thư cho quý đài, đặc biệt Xuân 2005-2008 và xuân 2009, bài thơ cà tâm sự của em đã được cô Ngọc Ánh đọc trong tiết mục hộp thư của mình. En rất vui và hạnh phúc vì những lời chúc Xuân của em đã gửi được đến quý đài và khán giả gần xa.

    Trước đây em đã nhận được 2 cuốn sách "Những câu nói thường dùng" của thầy cô (tập 1 và tập 2 – tháng 12 năm 2003). Em cũng đã học xong những bài trong 2 cuốn sách này khi thầy cô đã dạy qua đài và sau đó em cũng đã tự ôn luyện thêm. Đặc biệt là trong cách phát âm của thầy cô đã giúp em phát âm khá chuẩn. Và trong lớp. em cũng đã hát nhiều bài tiếng Hoa mà thầy cô đã dạy rất được các bạn yêu thích.

    Đúng như tên gọi của bộ sách: Những câu nói thường dùng, sau khi học xong thì đây là những câu nói thông dụng mà em có thể sử dụng khi gặp người Trung Quốc.

    Ước mơ lớn nhất trong đời em là được đến Trung Quốc, do đó em luôn trau dồi kỹ năng tiếng Hoa. Nhất định trong tương lai khi đến Bắc Kinh em sẽ thăm thầy cô và quý đài.

    Cuối thư em kính chúc thầy cô cùng quý đài nhiều sức khỏe, công tác tốt và mỗi ngày luôn có thêm nhiều niềm vui mới!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>