Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Thi Su Cơ, thôn Thái Bằng, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn:
Đầu thư em xin kính chúc thầy cô và các anh chị trong ban biên tập có sức khỏe dồi dào và công tác tốt, cũng khá lâu rồi em không có liên tạc với thầy cô nữa, đến tận hôm nay em mới có thời gian viết thư cho thầy cô, cùng toàn thể anh chị chú bác công tác trong đài vẫn khỏe chứ ạ, thưa thầy cô lần này em viết thư cho thầy cô là em muốn xin thầy cô gửi cho em cuốn sách học tiếng phổ thông Trung Quốc tập hai. Em vẫn thường xuyên và hầu như là tối nào em cũng học nhưng vì không có sách nên việc học đối với em là rất khó khăn, nên giờ em chỉ ôn lại cuốn sách tập một thôi ạ. Em xin cảm ơn thầy cô và chương trình rất nhiều.
Tuy ít liên lạc với thầy cô nhưng em cũng thật đáng trách phải không ạ, cũng chỉ vì tại em bận rộn quá thôi, mà chỗ em lại không có thông tin điện tử để em có thể viết và gửi nhanh hơn, mặc dù vậy em cũng không ngại khó khăn vì thế cho dù là lâu. Nhưng thưa thầy cô cho dù thế nào thì em vẫn cố gắng để học thật tốt. Một lần nữa em xin chúc thầy cô và chương trình vạn sự như ý. Em xin chân thành cảm ơn.
1 2