• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trịnh Thị Lương và Đoàn Thị Nhung

    2010-06-17 19:24:26     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trịnh Thị Lương, xóm 1, thôn Kem, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang:

    Cô Phi Yến, thầy Hùng Anh kính mến!

    Lời đầu thư, em chúc thầy cô năm mới an khang hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc, chúc cho đài phát thanh tiếng nói Trung Quốc ngày một hay và hấp dẫn.

    Tết vừa rồi thầy cô và gia đình ăn Tết có vui không ạ? Riêng em, sau 2 năm đi học đại học xa nhà, khoảng thời gian nghỉ tết được quấy quần với bố mẹ, anh chị, bè bạn lại càng có ý nghĩa. Ngày mừng 1,2 em đi thăm họ hàng nội ngoại, mừng 3,4 em đi chơi cùng bạn bè. Gặp bạn bè vui lắm thầy cô ạ. Niềm vui của em được nhân đôi khi em nhận được thư của thầy cô. Thầy cô vẫn quan tâm gửi thư cho em. Em vui bao nhiều thì thấy áy náy và có lỗi với thầy cô bấy nhiều. Khi em ra Hà Nội học em vẫn luôn mang theo chiếc đài nhỏ của mình nhưng em không thể thường xuyên theo dỗi chương trình của đài ta được bởi vì đài của em không bắt được sóng rõ ràng như ở quê em. Điều đó làm em rất buồn. Em có lên mạng và vào website của đài để học nhưng em cũng không thể lên mạng thường xuyên được vì nhiều lý do.

    Qua đây, em mong quý đài có thể điều chỉnh sóng để em có thể nghe rõ được.

    Cuối thư cho em gửi lời chúc chân thành và tốt đẹp đến thầy cô và quý đài.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Đoàn Thị Nhung, xóm Chợ Thượng, thôn Cổ Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến:

    Em là 1 khán giả mới của chương trình và theo chương trình chỉ được hơn 1 năm, thế nhưng em viết 3 lá thư gửi đi rồi mà không thấy hồi âm 1 lá nào cả hay là em nhầm địa chỉ. Hôm nay em lại viết không biết lá thư này có đến được với thầy cô không?

    Đầu thư em chúc thầy cô luôn mạnh khỏe yêu đời, hạnh phúc, chúc các anh chị trong ban Việt ngữ Đài tiếng nói Trung Quốc mạnh khỏe thành công và công tác tốt. Sắp tới tết rồi, thầy cô đã chuẩn bị được nhiều chương trình đón tết thật bổ ích. Thầy cô ạ, em là 1 khán giả mới của đài, nói là mới nhưng em đã yêu thích hán ngữ từ rất lâu nhưng không có điều kiện học, em cũng đã đi mua sách về để học, nhưng cũng không biết học như thế nào cả, vì khi cầm sách lèn chỗ phiên âm không biết đọc như thế nào cã, phát âm đã khó, chữ viết còn khó hơn, hôm nay viết mai lại quên mất. Thế là em đành bó tay và thật tình cờ khi em mượn được chiếc đài, ngồi mở để nghe ca nhạc thì lại vào lúc đài đang dạy tiếng Trung, thế là em để nghe và liên tục như vậy trong 3 ngày liền và em đã phát hiện ra có hẳn 1 kênh dạy Hán ngữ và dạy hát nữa. Nhưng em hơi thất vọng vì khi em biết thì đã học tới bài 10 rồi nên em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả em ra hiệu sách mua nhưng tìm mãi vẫn không có quyển sách nào giống như trên đài dạy cả. Thầy cô có thể gửi sách cho em được không ạ. Em có 1 câu hỏi, dạo này chương trình không dạy hát nữa ạ. Tối thứ 7, và chủ nhật em bật lên nhưng không thấy dạy hát, chúng em rất muốn chương trình vẫn tiếp tục dạy hát như trước có được không? Chúng em rất thích bài hát "Bắc Kinh hoan nghênh cạc bạn", mong quý đài dạy hát bài này có được không?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>