• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Ngân Văn Huân và Nguyễn Thị Hồng Hạnh

    2010-06-10 15:04:56     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Ngân Văn Huân, đội 3 Tam Liên, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An:

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến!

    Đầu thư cháu chúc thầy cô và gia đình mạnh khoẻ, cháu là Ngân Văn Huân này thầy cô. Cháu đã nghe thầy Hùng Anh đọc thư của cháu trên đài, cháu rất bất ngờ, tuy thư cháu viết cho thầy cô với tâm trạng buồn nhưng khi nghe thầy đọc thư của cháu lần đầu tiên trên đài, cháu rất vui, cảm giác vui lúc đó không thể tả nổi cô ạ, cháu là người đầu tiên trong làng được nghe tên mình trên đài phát thanh, cháu đã khi khoe với các bạn của cháu, ai cũng ngạc nhiên lắm, nhất là các bạn gái rất tò mò hỏi và họ ngạc nhiên hơn khi cháu nói là đang học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tuần qua cháu cũng có một bất ngờ nữa là ngày sinh nhật của chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc tròn 19 tuổi do thầy cô dậy. Tuần qua với cháu quả là một tuần với nhiều bất ngờ, nhiều niềm vui, cháu hạnh phúc lắm. Cháu rất cảm ơn thầy cô với những lời khuyên chân thành và những câu danh ngôn, hiện giờ cháu không buồn như trước nữa mà mọi người chỉ thấy cháu lúc nào cũng cười vui vẻ đúng với cháu hồi còn là cậu học sinh ngày nào, đó là kết quả của trải nghiệm cuộc sống thầy cô ạ. Sau lần đó cháu thấy mình trưởng thành hơn với những suy nghĩ chín chắn hơn, cháu đã rất ra bài học về cuộc sống, với cháu bây giờ,

    "Khó khăn là trải nghiệm cuộc sống

    Thất bại là chìa khóa của thành công."

    À thầy cô ơi, cháu đã viết thư xin quý đài tặng cháu sách học nhưng chưa thấy hồi âm hay là thư cháu chưa đến nơi thầy cô, cháu rất muốn có sách để học chữ cô ạ khi có rất nhiều bạn nghe đài đã nhận được sách và đã viết được chữ cháu lại càng nóng lòng muốn có sách học, cháu biết thầy cô cũng nhận được thư của nhiều bạn nghe đài với yêu cầu như cháu, một lần thầy cô khổng thể đáp ứng hết được nhưng cháu rất mong sẽ nhận được sách học gần đây.

    Cháu cảm ơn thầy cô. Một lần nữa cháu chúc thầy cô và gia đình sức khoẻ dồi dào và luân hạnh phúc, cháu cũng chúc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày càng có nhiều bạn nghe đài đón nghe, chúc cho tình hữu nghị Việt-Trung ngày càng bền chặt.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đội 10, thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, tỉnh Hải Dương:

    Lời đầu thư cho cháu gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đang công tác tại quý đài.

    Cháu tên là Hạnh, một thính giả quen thuộc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Cách đây 3 năm, tình cờ cháu nghe được chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc của đài là cháu mê luôn.

    Cháu rất thích chương trình dạy tiếng. Vào những ngày muà đông năm lớp 10, cứ đến 10 giờ kém 15 phút là cháu lại bật đài lên nghe cô Phi Yến và chú Hùng Anh dạy bài "Đôi bướm bay lượn". Cháu đã chép từng câu từng chữ bằng tiếng Việt chứ không phải bằng tiếng Trung. Hiện tại cháu biết hát một số bài hát bằng tiếng Trung: "Tình bạn", "Đôi bướm bay lượn" và biết nói nhiều câu trong giao tiếp đời thường của người Trung Quốc nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>