• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Lê Thị Vy, Thù Việt Quang

    2010-06-03 15:23:57     CRIonline
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Lê Thị Vy, lớp Đại học Anh văn K08 trường Đại học Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam:

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến!

    Đã lâu rồi em không nghe chương trình của đài "chương trình dạy tiếng Trung Quốc". Mặc dù bản thân em rất muốn học tiếng Trung, nhưng ngồi bên cạch chiếc rađio nhỏ bé em không hình dung được những điều thầy cô dạy và cách học đó ra sao nữa. Em đã từng viết thư vài lần cho đài để thử vận may của mình, để thầy cô có thể giúp em gỡ rối cách học tiếng Trung. Nhưng em hơi thất vọng vì những lần đó đài lại gửi báo và thiệp còn vấn đề em yêu cầu lại chẳng thấy đâu. Vì điều kiện khó khăn của cuộc sống nên em không làm sao tiếp cận thông tin qua các kênh khác... và điều hôm muốn ấy chỉ là ước mơ thôi.

    Nhưng thầy cô ạ, cuộc sống thật có nhiều điều thú vị. Vậy là em đã đậu Đại học Quảng Nam. Nhưng thầy cô biết không, hôm nay ngày 30/9 buổi học đầu tiên là buổi học tiếng Trung. Em được nhìn thấy mặt chữ được đọc lên những tiếng rất Trung nữa. Em rất là vui và hạnh phúc. Quả thật cách viết tiếng Trung khó quá thầy cô nhỉ. Những con chữ ngộ nghĩnh to đùng nét bút cứng đỏ không nằm gọn trong ô vỡ... Thầy cô có thể giúp em làm sao có thể học tốt tiếng Trung không ạ. Có cách nào để em rèn luyện hay phương pháp học tiếng Trung ạ. Chuyên ngành của em là môn Anh văn cổ. Thầy có nhớ cho em một vài cuốn sách thăm khảo thầy cô nhé.

    Lá thư này em mong đến với thầy cô thật sớm, tâm trạng em lúc này rất là nhớ nhà, mà không hiểu sao em lại thấy vui vui được viết những dòng tâm sự này cho thầy cô.

    Mai là ngày 1/10 rồi ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, em xin chúc thầy cô trong ban tiếng Việt Nam được hạnh phúc và mạnh khoẻ, và cũng không biết đài đã dạy tiếng Trung tới đâu rồi. Vì em vô đây học xa nhà, xa chiếc đài nhỏ bé. Nhưng em mong chương trình vẫn luôn đồng hành cùng với thính giả nghe đài trên khắp mọi miền. Thầy cô nhớ sớm hồi âm cho em thầy cô nhé.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Thù Việt Quang, bản 2, thôn Tà Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang:

    Lệ đầu thư xin phép cho em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới mọi người trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thành Quốc tế Trung Quốc cùng toàn thể quý đài dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn luôn gạt hái được nhiều thành quả mới trong cuộc sống. Thầy cô, em là Quang là thính giả rất thích nghe đài đặc biệt là đối với đài quốc tế Trung Quốc. Thông qua việc nghe đài mà em tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báo cũng như là những kiến thức xong quanh cuộc sống thường ngày rất bổ ích đối với bản thân. Từ khi nghe những tiết mục mà quý đài đã tuyển, phát em thấy tiết mục nào cũng có gía trị về mặt văn hóa cũng như là trong giáo dục vậy. Em rất vui và thích nghe những tiết mục đó. Chắc là với sự đam mê nghe đài mà em trở thành một học trò nhỏ, thông qua chiếc đài nhỏ em thấy cứ sắp đến các chương trình phát thanh là em không thể quên việc bật đài và nghe đài vậy, nhờ tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc mà thầy cô thể hiện sau các tiết mục. Thầy cô biết không qua việc học tiếng từ quý đài với sự dẫn dát tỉ mỉ em thấy mình cũng biết được chút ít so với trước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>