• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Trang

    2010-04-29 19:35:00     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Trang, lớp 10H THPT Trần Nhân Tông, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định:

    Kính gửi anh Hùnh Anh, chị Phi Yến cùng Ban tiếng ngữ Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thâm mến.

    Em là Nguyễn Thị Trang học sinh lớp 10H của trường THPT Trần Nhân Tông. Đầu thư em chúc anh, chị cùng toàn thể mọi người trong ban tiếng ngữ Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc mạnh khỏe luôn hoàn thành tốt công việc. Em là một trong những thính giả rất thích nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc". Anh chị ơi, mọi tiết mục được anh, chị phát sóng em đều nghe. Mặc dù không có thời gian những em đều không bỏ lỡ buổi nào. Tuy vậy anh chị ạ, em cũng chỉ học tiếng phổ thông Trung Quốc qua cái đài nhỏ của nhà thôi. Em không có sách để học nên chỉ viết bằng tiếng Việt ra vở theo lời anh chị giảng trên đài. Em đã không có sách tập một lên cũng chỉ nhớ được tiếng chữ không biết được chữ ra sao. Anh chị ơi em đã định cầm bút viết rất nhiều lần để xin sách nhưng em lại không biết địa chỉ, do lần này tình cờ nghe đài, anh chị đang cấp sách tập hai nên em quyết định viết thư cho anh chị. Mặc dù có thể em không theo kịp chương trình nhưng em vẫn muốn được học anh chị ạ. Anh chị biết không từ nhỏ em đã rất thích Trung Quốc, Trung Quốc có rất nhiều cảnh đẹp và có những tiểu tuyết rất nổi tiếng mà em yêu thích là "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cầm. Đặc biệt nhất là tiếng nói của người Trung Quốc mà em rất thích. Nhưng bài hát của Trung Quốc thì em thấy nó rất hay, tuy không hiểu rõ được nghĩa của bài hát nhưng rất thích nghe. Anh chị ơi tuy chữ em không được đẹp cho lắm nhưng em vẫn muốn tự tay chính mình viết thư cho anh chị, để hiểu rõ được nguyện vọng của mình. Từ lâu em đã mong ước được sang Trung Quốc du lịch nhưng vì hoàn cảnh và điều kiện không cho nên em cũng chỉ được nghe kể và xem trên vô tuyến thôi. Trên vô tuyến em đã từng được nhìn qua "Vạn Lý Trường Thành", một kiến trúc rất độc đáo với trình độ và độ thẩm mĩ cao của nó làm cho em rất tò mò anh chị ạ. Do niềm đam mê học tiếng Trung Quốc từ đã lâu nên em có cảm giác rất gần gũi với Trung Quốc. Trong giờ học, em thường xắp xếp việc học của mình và dành một thời gian để cho việc học tiếng phổ thông Trung Quốc đó. Nhưng dù học thế nào thì cũng chỉ là biết tiếng chứ không biết chữ nên em gặp rất nhiều trở ngại. Niềm mong ước có được bộ sách để học đó là điều hơi khó bởi em đã đến nhiều thư viện, hiệu sách để hỏi nên đều không có anh chị ạ. Nay em được biết địa chỉ của anh chị đọc trên đài trong lòng em cảm thấy rất vui khi cầm bút viết thư cho anh chị để cấp cho em bộ sách nếu được cả tập một và tập hai thì tốt cho việc học của em được tốt hơn anh chị ạ. Nếu nhận được sách em sẽ rất cảm ơn anh chị và em xin hứa sẽ học thật tốt để không phụ công của anh chị dành cho tụi em.

    Cuối thư em chúc anh chị và mọi người gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Em cũng chúc chương trình sẽ có nhiều điều hay mới hơn.

    Em cảm ơn anh chị đã đọc thư của em, thư không được hay cho lắm mong anh chị đừng chê em nhé!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>