• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trương Văn Hồi

    2010-04-01 17:04:51     CRIonline
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trương Văn Hồi, thôn Xuối Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang:

    Thầy cô kính mến

    Đầu thư em kính chúc thầy cô mạnh khỏe vui vẻ, thành công trong công việc và trong cuộc sống, chúc chương trình ngày có nhiều bạn nghe đài.

    Thầy cô ơi! Em là một người ít nói và hay rụt rè, bây giờ nhớ lại trong khoảng thời gian qua được sự động viên của thầy cô cũng như chương trình đã tạo điều kiện cho em có sách theo học tiếng Trung Quốc, giờ em rất vui được hằng ngày nghe thầy cô giảng bài trên làn sóng, tuy là em học chưa được lâu như các bạn thính giả khác nhưng niềm hạnh phúc trong em thật lớn khi em có sách tiếng Trung do thầy cô gửi cho em, em không biết dùng từ ngữ nào để tả niềm hạnh phúc và sự khát khao học một ngôn ngữ khác với cộng đồng của em như là tiếng Trung.

    Thầy cô ơi! đã lâu rồi từ khi em nhận được sách của thầy cô em chưa viết được lá thư nào, đã nhiều lần viết, viết song lại thoi vì nhiều lá do nên đến bây giờ em mới viết được lá thư đến thầy cô.

    Trong thời gian theo học có một thời gian em phải nằm viện vì phải mở chân em đã mất một bài giảng của thầy cô, em rất tiếc, mà thầy cô ơi thầy cô có dạy lại không ạ.

    Dân tộc em là dân tộc cao lan, cac ông, thầy cùng em ít người biết chữ nho giống chữ tiếng Trung Quốc vì xưa là bắt nguồn con chữ từ Trung Quốc sang mà, còn giữ được tiếng nói dân tộc còn về văn hóa bỏ rất nhiều giờ đa số là theo dân tộc Kinh.

    Ở chỗ em bạn em theo học tiếng Trung do không có sách đã đi miền Nam, trước khi em có sách còn anh Vân thì theo học một ít mượn sách thầy cô cho em đi xem được một tháng giờ. Em không thấy anh ấy học, em cũng muốn có bạn cùng học nhưng chẳng có ai cùng sở thích, một mình đêm đến cầm sách trên tay lại nghĩ đến bạn em lúc nào có giờ ca nhạc Trung lại chăm chú nghe dù chỉ biết một vài câu, sự lôi cuốn của âm nhạc Hoa làm bạn em chẳng thể nào dời được chiếc đài nhỏ mỗi khi chương trình đến.

    Thầy cô ơi em giờ công việc rất bận rộn phải sắp xếp công việc mới có thời gian nghe đài, mỗi đêm em thường nghe đài khuya mới ngủ, ngay tối qua em nghe ngủ lúc nào mà không biết sáng nay ngủ dậy thấy chiếc đài nhỏ của em vẫn mở và chương trình dạy tiếng Trung của thầy cô đã đến giờ em nghe hết mới đi rửa mặt ăn sáng, em được nghe nhiều lá thư của các bạn trên mọi miền em lại trách mình đến giờ vẫn chưa viết được lá thư gọn gàng để gửi đi đến thầy cô.

    Năm nay em dự định sẽ lên cửa khẩu Trung-Việt để đi chơi và mua sắm một ngày mới được, chị gác của em đã lên rồi còn em vẫn chưa được, lên năm nay nên em phải mua nhiều nhiều đĩa tiếng Trung.

    Giờ đây màn đêm khuya lặng vắng sương sơi xuống cái giá lạnh đã tìm đến người em. Đêm nay không có trăng và sao nằm một mình buồn hiu quạnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>