• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của ông Phạm Thanh Lũng

    2010-03-25 18:00:23     cri
    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của ông Phạm Thanh Lũng, thôn 9 Viên Lang, xã Việt tiến, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng:

    Cô Phi Yến và Thầy Hùng Anh kính mến!

    Hôm nay tôi viết thư gửi thầy, cô; lời đầu tiên xin kính chúc thầy cô mạnh khoẻ và hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng. Nhờ thầy cô chuyển lời chúc sức khỏe của tôi tới Ngọc Ánh, Lệ Quyên, cố vấn Như Ngọc và toàn ban Việt Ngữ.

    Kính thưa thầy cô, vì tuổi cao (sinh 1933), chân chậm mắt mờ, nên tôi rất ít viết thư, thầy cô cảm thông cho tôi. Và xin thưa tôi nhận được tất cả các thư chúc tết của quý đài và theo dõi tất cà các buổi phát thanh tiếng Việt; Đôi khi nghĩ thầm đến một lúc nào đó phải "được" sang thế giới bên kia, bằng mọi giá hoặc dặn con cháu giúp lời chào Vĩnh biệt tới toàn ban.

    Kính thưa thầy cô, xin kính dâng thành tích của trò lên thầy cô: Từ khi thầy cô dạy lại, rồi hai quyển câu nói thường dụng hàng ngày, đến nay hết quyển 1 tập 2, bản thân đọc viết và hiểu được những phần đã học. Hiện nay nghe thầy cô dạy phần "Dùng ngôn ngữ..." thì từ ghi băng chữ la tinh được. Thưa thầy cô, có phần nhược điểm của tuổi cao là chóng nhớ và cũng chóng quên, có những hôm ngồi suốt cả buổi tối viết đi viết lại, và đây cũng là phương pháp để nhớ câu của tôi. Và cũng nhân đây đề cập với thầy cô: tiết mục dạy hát, các thầy cô đọc nhạc và lời, người học tự chép sau đó dạy xướng âm để đỡ mất thời gian luyện hát như trước Đài tiếng nói Việt Nam cũng dạy theo phương pháp trên. Một ý nữa, người Việt hầu hết dọng hát không được cao, mà nhiều khi hướng dẫn người của Đài hát cao quá, thành ra dọng ống bỏ dỉ của chúng tôi không thể theo được.

    Thưa thầy cô, cũng mạnh dạn trình bày sự ham muốn học tiếng Trung của tôi, vì văn tự của cha ông chúng tôi bằng chữ Hán, cả ở đền chuà, nhà thờ họ, miếu mạo đình đài...và cũng là "sông đến già, học đến già", đồng thời làm gương cho con cháu, và vẫn tham vọng dạy con cháu nhà. Thưa thầy cô, năm 2005 thầy cô dạy lại tôi có ghi băng; song vì đài không hiện đại, thời tiêt, quá xa nơi phát, cho nên kết quả chưa được khả quan. Giá như được băng đĩa của thầy cô thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ rằng đã đứng trên bục giảng nhất nhất lời nói việc làm đều là tấm gương cho học trò.

    Kính thưa thầy cô, theo yêu cầu của thầy cô, tôi chân thành, mạo muỗi góp ý (tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc)

    Phần thầy cô tuyền đạt kiến thức: lời nói giọng mói, phát âm: rõ ràng đĩnh đạc, ấm cúng hấp dẫn, ồn tồn, chuẩn mực, người nghe có cảm giác như thầy cô ở bên.

    Phần sách giao khoa: Hai quyển "Câu nói thường dùng" và quyển 1 tập 2, bìa cứng, trang trí đẹp, giấy in chữ in đẹp rõ ràng.

    Nguyện vọng của các trò: sau mỗi chương mục có tổng kết, ôn tập, thầy cô nên câu hỏi cho làm bài tập tự kiển tra lấy kiến thức của mình (học trò), sau đó so sánh với sự hưỡng dẫn của thầy cô trên đài. Đặc biệt ngữ pháp thầy cô hưỡng dẫn khi nào người Trung Quốc dùng Nhị, Song, Lướp hay khi nào dùng Tri Đạo, khi nào dùng Tri Hội... Người Việt nói "của tôi" người Trung nói "tôi của"?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>